Thứ bảy, 20/06/2026,


Rêu (Đinh Văn Quế) (05/03/2014) 

 RÊU

Đnh Văn Quế
Bám vào mọi chỗ mọi nơi
Mưa xuân cùng cỏ cũng bời bời xanh
Sân chùa lún phún thêu tranh
Càng thêm cổ kính mái đình quê hương
 
Sắc rêu len tận thơ Đường
Thi nhân giờ cũng còn vương vấn lòng
Đời mình từ chớm rêu phong
Tứ thơ xanh ngát, ước mong gieo vần
 
Trải qua sương gió đường trần
Nay giữa bát ngát mùa xuân rêu đầy
Ngày sau mộ cỏ khâu dày
Bia đá mình cũng rêu may xanh rờn .
Đ V Q
_______
Đinh văn Quế
Đc : 181 - đường Tăng Bạt Hổ - TP. Qui nhơn
ĐT: 0563828666
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 08/03/2014 22:43:35)

Bài- RÊU - của TG Đinh Văn Quế với tứ thơ rất lạ..Lời thơ đượm buồn nhân thế và cả thân phận nhỉ?
LT xin chia sẻ đôi vần. Kính chúc NT luôn vui, khoẻ, hạnh phúc nhé!

RÊU PHONG

Rêu phong vách đá xanh rì
Ngàn năm còn mãi sử thi rạng ngời
Thương thay số phận con người
Tháng ngày bia miệng vẫn lời rêu xanh..!

Linh Thy.BT

  Từ Đức Khoát  - tuduckhoat@gmail.com - 0993013786 - Khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ   (Ngày 07/03/2014 3:02:04)

Mượt mà lục bát RÊU xanh
Sân chùa - Thơ ... cũng đã thành mùa Xuân!
Khen thay đã khéo reo vần
Đọc thơ ai dẫu một lần cũng yêu!

Các bài khác: