Thứ bảy, 20/06/2026,


Chữ Tâm vằng vặc trên đầu (Đinh Thường) (05/03/2014) 

CHỮ TÂM VẰNG VẶC TRÊN ĐẦU

Đinh Thường
 

Lòng thành con tới Nghi Xuân
Vườn thơm sải bước, nhụy nhuần câu thơ
Ba trăm năm(1) đó… bây giờ
Danh nhân Văn hóa… ngưỡng thờ muôn sau.
 
Chữ Tâm vằng vặc trên đầu
Nhân gian thảng thốt nỗi đau Thúy Kiều
Một nhà tai vạ bấy nhiêu
Năm châu bốn biển bao nhiêu đọa đày?
 
Ngày xuân lất phất mưa bay
Tiền Đường ngỡ đã lấp đầy giọt thương
Con đi đón gió mười phương
Trước Người nay mới tỏ tường ý anh(2).
 
Câu thơ lục bát ngày xanh
Con xin dâng nén tâm thành, Cụ ơi!
Dẫu cho thế cuộc chuyển dời
Chữ Tâm càng sáng, tình người càng trong.

Nghi Xuân 2/3/2014
Đ.T

____________
(1)
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như - Nguyễn Du
(2) Bao giờ cây súng rời vai
Nung vôi, chở đá tượng đài xây lên - Vương Trọng


__________
Tác giả Đinh Thường
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com
Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Th.S Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 08/03/2014 15:19:25)

Chữ tâm vằng vặc trên đầu! Quả là một thông điệp rất quý giá của tác giả trước dòng đời hôm nay! Xin cám ơn nhà thơ ĐT đã trải lòng, giúp cho lối sống thêm phần trong sáng hơn!

Quả là:
Cái tâm riêng có của người
Giũa rèn cho sáng để đời thêm trong
Tâm sáng thì tài mới mong
Trời cao rộng mở, "sầu đong" xa dời!
PXH

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 07/03/2014 12:34:00)

NT Đinh Thường đã đến Nghi Xuân và nhớ về Danh Nhân văn hoá Nguyễn Du.
bài thơ rất hay!
- Chữ Tâm vằng vặc trên đầu" và

- Dẫu cho thế cuộc chuyển dời
Chữ tâm càng sáng tình người càng trong.." thật chí lý!
Xin cảm ơn NT đã khéo nhắc...
Kính chúc NT Đinh Thường và gia đình luôn dồi dào khoẻ, hạnh phúc đón ngày 8/3 nhhé!
Linh Thy.BT

  duckuu - anhtuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo 27mr, lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 07/03/2014 8:44:02)

Con chưa tới được Nghi xuân
Gửi hồn theo khói hương trầm. Người ơi
Bể dâu Người để lại đời
Mấy trăm năm có tỏ lời bể dâu?

Đâu đây còn đó nỗi đau
Người ơi... vẫn lẫn vàng thau...
Kiếp người

Cảm ơn nhà thơ đã cho tôi cảm xúc.
Chúc anh có nhiều thơ hay
Đức Kưu

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, NQ, HP  (Ngày 05/03/2014 20:39:54)

Chúc mừng NT Đinh Thường có chuyến đi thăm nơi an nghỉ của DNVH Thế giới, và có bài thơ hay ca ngợi tâm đức của Đại thi hào ND mà trước hết là người làm thơ, viết văn cần học tập noi theo. cám ơn NT ĐT!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 05/03/2014 19:40:17)

CHỮ TÂM…
(Đinh Thường)
Ba trăm năm lẻ Người ơi
Chúng con hiểu ngưỡng mộ Người muôn sau
“Chữ tâm vằng vặc trên đầu”
Muôn thu càng thấu nỗi đau Thúy Kiều

Một nhà tai vạ phiêu diêu
Năm châu bốn biển thường Kiều xót xa
Ngày xuân con én trao qua
Tiền Đường lệ ứa nhạt nhòa nỗi thương

Con đi khắp nẻo muôn phương
“Trước Người nay mới tỏ tường Người ơi”
Câu thơ lục bát ngày xưa
Con xin thăp nén hương đưa ngút ngàn

Cụ ơi trên khắp thế gian
Chữ tâm càng sáng tình càng trong xanh
Con về nhớ mãi Nghi Xuân
Địa linh nhân kiệt muôn xuân rạng ngời
Xuân Ngọc

Các bài khác: