Chiều sang xuân (Hàn Tương Thi) (29/01/2014)
CHIỀU SANG XUÂN
Hàn Tương Thi
(bản phác thảo cho em)
Chừng đang trổ ngọn gió xuân
trước vườn sột soạt, trắng ngần búp thơ
mấy nhành nắng cứ dại khờ
và nàng con gái hẹn hò ngỡ bên.
Tiết mùa ngưng giọt êm êm
từng xa rót biếc dấu huyền mắt ai
nghe không hương lấn, son cài
nếp nhà hàng xóm - lòng trai xuân ngời...
Chiều quê nghiêng phố trăng rơi
khói sương nhạt - tiếng trẻ vui chất đồng.
ngõ làng tô điểm - cầu xuân
ai về rộn rã góp trần... đoàn viên.
24.01.2014
H.T.T
_________________
Tác giả: Hàn Tương Thi
Đ/C: Cẩm hưng, Cẩm giàng, Hải dương
ĐT: 0974.605.904
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: