Thứ bảy, 20/06/2026,


Đà Giang xanh (Đỗ văn Quỳnh) (28/01/2014) 

 

 ĐÀ GIANG XANH

 

 
 

Đỗ văn Quỳnh

 

 
 
Đà Giang xanh lại đây rồi
Hai đông chịu rét nay hồi lộc xuân
Bài thơ được chắp thêm vần
Nước Sông Đà vẫn chuyên cần chảy xuôi
 
Mang mầu mỡ đến xa xôi
Góp công vun đắp bãi bồi, nương dâu
Làm cho đất mẹ xanh màu
Vút lên tiếng sáo, lưng trâu, cánh diều
 
Ngắm nàng sơn nữ thêm yêu
Nhà sàn Bản Lác nắng chiều chênh vênh
Đường lên Đền Chúa gập ghềnh
Hoa ban trắng núi, mây bềnh bồng trôi
 
Hòa Bình đẹp lắm ai ơi
Danh lam thắng cảnh, xin mời du xuân
Đà Giang nay đã thanh tân
Kính mong bè bạn nối vần cho thơ…
 

 

Đ.V.Q

 

 
 
 

 

__________

 

 Tác giả Đỗ văn Quỳnh

 

 CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình

 

 Điện thoại: 01667563799

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 28/01/2014 16:10:02)

Chào Nhà thơ của Đà Giang thân yêu! Lâu lâu ,hôm nay lại mới gặp Thơ Đỗ Văn Quỳnh,đọc thơ mà nhớ Hòa Bình quá!Những Bản Lác, Thác Bờ, Đền Chúa,Dốc Cun...thân thương máu thịt với Lý Nguyên Liên những năm tuổi trẻ, những ngày tháng trèo đèo lội suối công tác ở vùng núi cao Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn...Bao nhiêu gian khổ mà nhiều vinh quang, nhiều kỷ niệm sâu sắc...
Nhà thơ Đà Giang có câu thơ rất hay:" Đường lên Đền Chúa gập ghềnh/
Hoa ban trắng núi, mây bồng bềnh trôi..."
Xin có đôi câu thơ gửi Đỗ Văn Quỳnh nhé!

Hòa Bình xanh,Đà Giang xanh
Từ dòng than trắng kết thành tình yêu
Hồ xanh nhắc nhớ bao điều
Sớm nào gặp gỡ, lại chiều chia xa..

Bốn chục xuân đã đi qua
Đọc Thơ Quỳnh nhớ Sông Đà tri âm!...

Chúc Nhà thơ Đà Giang đón Xuân mới dồi dào sức Xuân, nhiều xúc cảm Đẹp, thơ hay , hạnh phúc và thành đạt với Giáp Ngọ Xuân!
Chúc bạn hữu Hòa Bình,câu lạc bộ thơ Đà Giang luôn thăng hoa, phát triển với sắc Xuân tươi mới biếc xanh như xứ sở Đà Giang xanh!...

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG

Các bài khác: