Thứ bảy, 20/06/2026,


Xuân về bên em (Vũ Nhang) (27/01/2014) 
XUÂN VỀ BÊN EM
Vũ Nhang




Xuân về rồi đó em ơi
Không còn cái lạnh tiết trời mùa đông
Thắp trong nhau ngọn lửa lòng
Tình xuân ấm áp tô hồng má em

Dạo lên khúc nhạc êm đềm
Xua đi năm tháng nỗi niềm đắng cay
Cùng em giang rộng vòng tay
Đón xuân với những tháng ngày yêu thương

Tuy chưa chung một cung đường
Xuân yêu đã kịp ngát hương hai đầu
Ta cùng san sẻ cho nhau
Niềm vui, hạnh phúc, nỗi sầu chia đôi

Câu thơ chan chứa từng lời
Theo hương xuân tới phương trời mộng mơ
Lắng trong sâu thẳm đợi chờ
Gửi vào cánh én bây giờ làm tin

Tình đời không hẹn mà nên
Mùa xuân anh đã về bên em rồi.

V.N
 
________
Tác giả Vũ Nhang
ĐT: 0987307314
Email: quehuonglaple@gmail.com
Địa chỉ: Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vu nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0987307314 - hai phong  (Ngày 04/02/2014 11:34:26)

Cảm ơn anh Phạm Văn thân mến! bài thơ tìm đâu của anh gửi tặng rất ý nghĩa, và tình cảm, năm mới chúc anh mạnh khỏe vui vẻ hp bình an

  Phạm Văn - vanphungluukiem@gmail.com - 0974862083 - 83/162 Hàng Kênh Lê Chân HP  (Ngày 28/01/2014 11:10:20)

Tìm đâu
Thân tặng Vũ Nhang
Tôi về tìm lại quê tôi
Dáng xưa nét cũ đâu rồi tìm đâu
Đồng cao một thuở trồng mầu
Ao sâu ngập nước cho trâu đắm mình
Bây giờ thiếu vắng sân đình
Còn đâu giếng nước chúng mình hẹn nhau
Xa rồi vẫn nhớ hương cau
Mùi khen khét cháy bờ lau ven đồi

Tôi về tìm lại quê tôi
Ngồi bên cạnh bạn một thời chăn trâu
Tôi về nào thấy "quê đâu"
Nhà cao cửa rộng ba lầu khang trang
Ngẩn ngơ ngang dọc quanh làng
Tìm đâu cô gaí mơ màng ngày xưa...
1/2014
Phạm Văn

Các bài khác: