Thứ bảy, 20/06/2026,


Bâng khuâng nhớ (Đặng Duy Phiên) (27/01/2014) 


BÂNG KHUÂNG NHỚ

Đặng Duy Phiên

Nhớ hồi lên chín, lên mười
Tung tăng theo mẹ đi chơi chợ làng
Tưng bừng tết đến, xuân sang
Bên quầy pháo nổ, bên hàng đồ chơi.

Nhớ hồi mười chín, đôi mươi
Chợ quê vui tết cùng người em thương
Đào mai thắm sắc, thơm hương
Khăn hồng e ấp, má hường, môi son.

Nhớ hồi chợ tết, bồng con
Ướm xiêm, thử váy, hài son ... chọn hoài
Lơ hoa xinh xắn mẹ cài
Tóc con thoang thoảng hương nhài, hương cau.

Thời gian như nước qua cầu
Mà nay con rể, nàng dâu đề huề
Thong dong dắt cháu chợ quê
Dạt dào kỷ niệm tràn về ... bâng khuâng!


Đ.D.P


______________
Tác giả Đặng Duy Phiên
ĐT: 0974246646
Email: PhienCS@gmaijl.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Tấn Thế - hongba44@gmail.com - 0978122828 - Khu tập thể Đo lường Quân đội - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 04/02/2014 15:39:57)

Bài thơ ngắn gọn, súc tích khắc họa được những giai đoạn trưởng thành của một đời người gắn với những phiên chợ Tết. Đây chỉ có thể là cuộc sống rất hạnh phúc, xuôi chèo mát mái của một con người. mong rằng trong xã hội ai ai cũng có cuộc sống bình yên, hạnh phúc như thế.
Bồi hồi nhớ lại ngày xưa
Những phiên chợ tết như vừa hôm qua
Nhớ từ bé tẹo nhớ ra
Bao nhiêu kỷ niệm đi qua cuộc đời
Bâng khuâng nhớ, bạn thơ ơi
Mượt mà, da diết ... những lời yêu thương.
LTT

Các bài khác: