CẢM XÚC BỐN MÙA

Phạm Ngọc Lại
XUÂN
Khi hoa vừa thắm vườn xuân
Ta nghe đây đó bước chân rộn ràng
Mở lòng vui đón xuân sang
Câu thơ viết dở, ngổn ngang xuân tình.
HẠ
Tháng Năm cái nắng giòn tan
Đàn ve tấu nhạc râm ran gọi hè
Cuốc kêu xao xác bờ tre
Người nơi viễn xứ vẳng nghe nao lòng.
THU
Dịu dàng một dáng thu nay
Ai buông tóc gió bay bay hương tình
Nhưng kìa, sao có một mình?
Cho ta chung bước, rùng rình một đôi.
ĐÔNG
Lá bàng đỏ ối đường đi
Ríu ra ríu rít chim ri gọi đàn
Hoe hoe mấy sợi nắng vàng
Hanh heo trên má, khẽ khàng ngày đông.
P.N.L
_____________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
ĐT: 0983947262
Email: ngoclai1955@yahoo.com.vn