Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình em để nhớ (Phạm Văn Tự) (19/01/2014) 

TÌNH EM ĐỂ NHỚ

Phạm Văn Tự

 

 
 
Thơ tình khuya sớm thầm say 
Gần xa thổn thức tháng ngày mộng mơ 
Biển mênh mông chẳng có bờ 
Thuyền lênh đênh... biết bao giờ... về đâu?
 
Phận đời chín khúc sông sâu 
Trời xui đất khiến thương nhau đã nhiều 
Khát mềm giây phút lời yêu 
Bồng bềnh miền sóng khi chiều hoàng hôn 
 
Trăng vàng lấp lánh triền non 
Mây hôn má núi bồn chồn nhớ xa
Nồng nàn hương sắc cỏ hoa 
Tương tư hình bóng giọt sa ngắn dài  
 
Mòn đêm thao thức mơ hoài 
Tình em để nhớ... trang đài vườn xuân... 
 
P.V.T
 
 
 
________
Tác giả Phạm Văn Tự
ĐT: 0919760699
Email: thcsts@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 23/01/2014 20:50:10)

- " Mòn đêm thao thức mơ hoài
Tình em để nhớ... trang đài vườn xuân..." Xem ra thầy Phạm Tự vẫn còn một thời mơ mộng lắm đây..
SQ xin viết tiếp đôi dòng về những mối tình thao thức trăm năm..

TÌNH THƠ

Tình thơ thả cuối sông chiều
Vướng chùm bong bóng dây diều cuốn trôi
Cuối gành ai nhặt dùm tôi
Cho tôi xin lại bồi hồi gửi em.../

Sông Quê

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 20/01/2014 22:16:12)

Xin mượn chữ của Xuân Diệu (*) và chữ trong “Tình em để nhớ” viết mấy câu tặng thày Tự

ĐỂ THÀY MÒN ĐÊM
Tặng thày Tự

Say mơ biển chẳng có bờ!
Phận đời chín khúc sông thơ nước đầy
Mơ trăng vơ vẩn* cùng mây
Tình em để nhớ, để Thày mòn đêm…

Đ.Y.V

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 20/01/2014 16:49:58)


TÌNH EM ĐỂ NHỚ
(Pham Văn Tự)


Thơ tình tiếp nối xưa nay
Bao đêm thổn thức bao ngày mộng mơ
Biển mênh mông tình vô bờ
Thuyền lênh đênh biết đâu là cõi yêu

Phận đời như khúc sông sâu
Trời xui đất khiến yêu nhau rồn về
Khát mềm một phút giây yêu
Xôn xao miền sóng một chiều hoàng hôn

“Trăng vàng lấp lánh chiền non”
Mây hôn má núi để buồn cho ai
Nồng nàn hương sắc đào phai
Tương tư chiếc bóng ngắn dài lệ sa

“Mòn đêm thao thức mơ hoài”
Tình em để nhớ sắc phai mộng buồn
Xuân Ngọc

Các bài khác: