Thứ bảy, 20/06/2026,


Quê hương (Đào Vinh) (17/01/2014) 

QUÊ HƯƠNG

 
Đào Vinh


Ngọt ngào trái khế đầu mùa
Cầu ao trong vắt gió lùa đầy hương
Mấy chú Rô nhỏ dễ thương
Nhao lên đớp hạt sương vương nắng hồng

Chùm khế chín tới thơm nồng
Quê hương là thế ruộng đồng vườn ao
Nhỏ nhoi thôi…cái khát khao..!
Nơi sinh ra mẹ ngọt ngào tình cha

Họ hàng xứ sở mái nhà
Mạch nguồn gốc rễ nơi ta chào đời
Tạ ơn đất..! Tạ ơn trời..!
Cho tôi cuộc sống tuyệt vời chất quê…

Đ.V
--------------------
Tác giả: Đào Vinh (Hải Phòng)
Email: vinhhoangthp@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 22/01/2014 17:27:05)

Em Đào Vinh xin cám ơn các anh chị đã có lời động viên tham gia cùng em...Năm mới chúc các anh chị cùng gia đình Mạnh khỏe-Hạnh phúc-An khang...Mã đáo thành công, có nhiều bài thơ hay công hiến cho đọc giả cả nước được biết nhé..!

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 18/01/2014 23:49:35)

Chào TG Đào Vinh tôi chia sẻ một bài mới viết về chủ đề Quê Hương :
THƯƠNG EM CẤY LÚA NGÀY

Về quê ngày rét cuối đông
Cánh đồng đổ ải mênh mông trắng bờ
Sương giăng bóng phủ mờ mờ
Đàn Cò tránh rét đậu bờ tre xa

Trên đồng thấp thoáng bóng xanh
Những đon mạ cắm tay nhanh , nhanh đều
Lưng còng bóng đổ Em xiêu
Chân run tay cóng sớm chiều mình Em

Hoàng hôn đồng tím bóng đêm
Đường thôn thấp thoáng ánh đèn mờ soi
Đàn gà lên chuồng ngủ rồi
Một mình bếp lửa Em ngồi hơ tay

Bập bùng ánh lửa đêm nay
Đôi má nhạt ... đã hây hây bừng hồng
Nếp nhăn rạn rạn quanh vòng
Bên dười mí mà lòng Anh thương

Cầu trời anh hóa Vầng Dương
Xua tan giá rét gió sương Đông Về ........

MQQ

  Diep Vy  - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lâm Đồng  (Ngày 18/01/2014 21:36:04)

bài thơ Quê Hương của anh Đào Vinh rất nồng nàn tình cảm khiến cho những người con xa quê càng thêm nung nấu nỗi nhớ quê da diết ... "Tạ Ơn đất...Tạ ơn trời ! cho tôi cuộc sống tuyệt vời chất quê..."

Diệp Vy

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 17/01/2014 20:46:19)

Đề tài quê hương mãi mãi là đề tài không bao giờ cũ, đó là nhờ các NT, NV luôn khai thác theo cái riêng độc đáo của mình. ĐV đã có nhiều bài thơ về quê, về cha mẹ...rất hay, dung dị mà xúc động...Nhân dịp xuân mới TT xin chúc ĐV sức khoẻ, thành đạt, có nhiều thơ hay nhé!

Các bài khác: