Thứ năm, 25/04/2024,


Lời yêu anh ngỏ (Dương Đoàn Trọng) (14/07/2013) 

 LỜI YÊU ANH NGỎ

Dương Đoàn Trọng


Lời yêu anh ngỏ đầu tiên
Em ra thành phố bỏ quên ở nhà

Anh tìm đến phố Hàng hoa
Đèn màu lấp ánh trăng ngà miền quê

Anh khư khư giữ câu thề
Sợ làm rơi mất - sợ về không em

Cồn cào lại sợ bóng đêm
Nào ai dẫn lối đưa em trở về

Mong sao tát cạn sông mê
Để đừng chết đuối lời thề anh trao

D.Đ.T

_________________
Dương Đoàn Trọng
Lam Điền – Chương Mỹ - Hà Nội
Email : trong867017@gmail.com

Thông báo về việc chuẩn bị Sơ kết lần thứ
Nhất Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát mang tên
Tổ quốc và Đạo pháp (2012 – 2018)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng  - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vanmyx Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 17/07/2013 15:37:09)



Xin chào Bác Dương Đoàn Trọng . Đọc bài thơ " Lời yêu anh ngỏ " Cảm tác viết vài dòng chia sẻ

Đời anh chỉ một câu thề
Giữ khư khư đợi em về anh trao
Đường đời lắm dốc , lắm đèo
Anh giữ đây - vẫn mang theo bên mình

Chỉ lo đường xá gập ghềnh
Lạc nhau - lạc cả mối tình chưa trao

Nếu dù ta có lạc nhau
Tìm nhau em nhé anh trao lời thề !

Xin chào - hẹn gặp lại

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918146865 - Cà Mau  (Ngày 16/07/2013 21:33:57)

MÌNH TÔI


Gặp tôi cái buổi đầu tiên
Em quên mẹ dặn đem duyên về nhà

Vòng quanh bước đến phố hoa
Em quên trăng cũ dựng nhà ở quê

Hỏi ai còn giữ lời thề?
Con sông chưa cạn hãy về đi em

Lặng môi khuất dưới bóng đêm
Một mình tôi với trăng liềm ngày xưa

Hồng Duyên

  LÊ VĂN Ý - lovesupham@gmail.com - 01687125481 - Khánh Hà- Thường Tín - Hà Nội  (Ngày 16/07/2013 10:33:45)

TÌNH QUÊ
Hàng cây che mát đường làng,
Lũy tre tắm ánh trăng vàng lung linh.
Em đi gánh nước giếng đình,
Thoáng nhìn em thấy người tình về chơi.
Vội vàng em mới tới nơi,
Sao anh quên nỡ bỏ rơi em rồi!
Có bưởi nay lại quên bòng,
Có cam quên lựu có hồng quên na.
Hay là anh yêu người ta,
Cho nên mới phải ra nông nỗi này.
Vội vàng anh mấy cầm tay,
Suýt soa, soa suýt ô hay cô mình.
Một lòng một dạ đinh ninh,
Anh yêu em mãi quên mình được đâu.
Nụ cười em nở hoa ngâu,
Trái tim rung động ghi sâu lòng người.
Em cười thì anh cũng cười,
Như đóa hoa nở cho đời hai ta.
Anh về thưa với mẹ cha,
Mua cau hỏi cưới cho ta lấy mình.

  Từ Đức Khoát  - tuduckhoat@gmail.com - 0993013786 - Khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ   (Ngày 15/07/2013 17:48:25)


Mong sao tát cạn sông mê
Để đừng chết đuối lời thề anh trao

 Hay !
 

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh -Nam Trực - Nam Định  (Ngày 15/07/2013 12:28:09)

Thơ hay ngẫu hứng nối vần
Sẻ chia tâm trạng bớt phần nỗi đau
Bỏ quê lên phố đua nhau
Lao vào cám dỗ đèn màu thiêu thân...
ANH ƠI...!!!
Anh ơi lời của Anh trao
Nụ Hôn nồng cháy ngày nao đâu còn
Xa quê lên phố tô son
Hình như lột xác không còn ngày xưa
Cái thời một thủa nắng mưa
Giờ em kẻ đón người đưa sớm chiều
Lời yêu Anh ngỏ mất tiêu
Hương đồng gió nội người yêu em nhiều
Biết rằng Xuân chẳng bao nhiêu
Cuốn vào vòng xoáy lửa thiêu đâu còn
Bơ phờ thân xác héo hon
Lời yêu Anh ngỏ hỏi còn muốn không?
Hà Nội 15 - 07 - 2013
Dương Trung
Cảm ơn tác giả họ cùng
Chúc người vui vẻ sức sung dồi dào
Ngày ngày cảm hứng tuôn trào
Hương đồng gió nội ngày nào ra Thơ...

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 15/07/2013 7:10:13)

Cảm ơn các thi huynh ,thi hữu có những cảm nhận - những vần thơ hay

D Đ T

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 15/07/2013 0:40:25)

Xin kính chào NT Dương Đoàn Trọng.LT rất vui khi đọc LỜI THƠ ANH NGỎ"
Với lời thơ ví von nhắc nhở nhẹ nhàng gửi chút tình quê cũ
LT chia sẻ cùng đôi dòng nhé!

NÊO QUEN

Lời thề anh để ngõ sau
Vội đi ngõ trước, vướn rào quên đem
Phố đông người, đã lên đèn
Đường quê ngày ấy, nẻo quen đâu rồi.?

Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn mình tôi.
Ngược dòng ký ức, tình trôi theo dòng
Sông mê bến đục, bến trong
Giữa dòng chết đuối tiếng lòng còn vươn....

Linh Thy. BT

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 14/07/2013 19:16:12)

Chia sẻ cùng bác

Ai tiếc mặc ai

Cái lời anh ngỏ đầu tiên
Thị trường biến động lạc miền xa xưa
Em nay ngại đội nắng mưa
Ngại chen lối xóm rặng dừa lũy tre

Son thơm _ nghiện cả ngựa xe
Nâng ly chúc cụng bạn bè tung hê
Nào em có lạc bùa mê
“Tửng tưng” nên lạc đường về đó anh

Lời thề khi thuở tóc xanh
Em luôn gói kỹ để dành “làm tin”
Giao cho quá khứ giữ gìn
Ngẩn ngơ ai tiếc ai nhìn mặc ai

  p hoang - trantattru@yahoo.com - 0949000288 - ngoc lac  (Ngày 14/07/2013 18:57:00)


Nơi em dại để anh khôn
Thưa người luc bat cuối thôn tỏ bày
Hay đến thế cũng là hay
Không quen chăm bón đất này khô hoa
Trở về tìm thói người ta
Lời thề chết đuối
Chẳng qua rách thuyền.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthịnhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương -T.B  (Ngày 14/07/2013 16:28:40)

Bài thơ;Lời Yêu Anh Ngỏ;rất hay,nhẹ nhàng đầy ẩn ý,xin góp mấy dòng

Tình yêu mù quáng si mê
Theo anh bỏ cả bến quê ở nhà
Tưởng gặp bụt hóa ra ma
Phù hoa thành phố lệ sa bàng hoàng
Tư ngây thơ; đến bẽ bàng
Xót xa nhầm lẫn ngỡ ngàng sông mê
Ước ao thoát được để về
Xóa đi những cái ê chề dại khôn

Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: