ANH CÒN SỐNG MÃI
(Kính tặng liệt sĩ Vũ Hữu Thắng)

Nguyễn Quang Tuyến
Một ngày như mọi ngày thường
Mà nên dấu mốc ngoan cường dân ta
Ngày đầu, tháng cuối, sáu ba
Tiền đồn Cát Hải số là 40
Một vùng bom đạn tơi bời
Cứu tên giặc lái định rời thoát thân
Sông Nam Triệu sóng vũ vần
Chèo Vũ Hữu Thắng xuất thần tử sinh.
Hiếu ngay chẳng nghĩ cho mình
Miễn sao: “Tên giặc yên bình vẹn nguyên”
Đạn bay găm lệch một bên
Quặn đau để vượt thuyền lên tới bờ
Bao nhiêu đồng đội âu lo
Phi công sợ hãi còn ngơ ngác nhìn
Điều không tin vẫn phải tin
Anh hi sinh, mấy ai quên phút này
Bấy nhiêu thương tiếc quắt quay
Máu hồng thấm áo xanh say biên phòng
Từ đây biển mặn thêm dòng
Nhớ ơn liệt sĩ ghi công lặng thầm.
Hôm nay đã năm mươi năm
Chèo xưa còn đó, người cầm đã đi
Bâng khuâng nào biết nói gì
Tâm nhang xin thắp tôi ghi tạc lòng.
N.Q.T
________
Nhà thơ: Nguyễn Quang Tuyến
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0763.412.301
Email: quangtuyen13031947@gmail.com
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng