ÁO HOA NGÀY CƯỚI

Trương Văn Vĩnh
Sáng nay cây lá đâm chồi
Đêm qua ta thấy đông xuôi về nguồn.
Nhà bên nàng đã thôi buồn
Áo hoa hong nắng, chuồn chuồn liếc ngang
Vui cười nàng vội nhìn sang
Áo hoa em mặc mấy chàng có ưa?
Giận lòng, tôi cũng dạ thưa
Áo hoa mặc Tết để “cưa” mấy chàng?
Mùa xuân trai tráng về làng
Bảnh bao, lịch sự, đàng hoàng... đón quê
Biết đâu viết được câu thề
Biết đâu nhặc được bùa mê của người
Nhìn tôi, nàng tủm tỉm cười
Vậy là nàng đã trêu ngươi tôi rồi
Áo hoa nàng chẳng đón tôi
Có người đã nắm tay ngồi... xe hoa.
Đà Nẵng, 12-2008
T.V.V
____________________
Liên hệ tác giả qua ĐT: 01227456035
Email: e_plus2005@yahoo.com
(Ảnh trong bài thơ chỉ mang tính minh họa)