Thứ năm, 18/04/2024,


Đọc "Hồi sinh" của Phạm Thị Cúc Vàng (Tống Phước Hiệp) (03/04/2013) 

 HỒI SINH mang hơi thở của nghệ thuật cách tân, được nâng cao và hiện đại hơn. Phải chăng bóng sắc hồi sinh? Hỏi như thế, phải chăng Cúc Vàng cũng ngầm phủ nhận bóng sắc, nói khác đi, phủ nhận ngọai cảnh, hình tướng có một thời đã chết, vì chết chẳng qua chỉ là cái khỏang lặng của sự biến diễn.
Thi nhân đã vừa nổ lực (qua việc chủ động sử dụng 4 động từ ở đầu 4 câu: (Vuốt, ủi, phơi, gom), vừa mong cầu (mưa, mây, gió) khác đi, để oan khiên ngừng lặng, và:
Gom bình minh tặng sớm mơi tươi hồng
Thọat nghe bình dị, mộc mạc đến ngô nghê, nhưng ẩn tàng sự quy tâm, đem cái vốn có về chỗ ban đầu, vô nhiễm. Sau những hỏang lọan là bình tâm, vén u minh, tô tí son lên môi cười trước nụ hoa. Maha Ca Diếp cũng đã mỉm cười khi nhìn thấy đóa hoa trên tay Đức Phật.
Sự diễn giải có phần chủ quan, đôi khi hàm hồ mong tác giả lượng thứ và xin ân cần giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của Phạm Thị Cúc Vàng:



HỒI SINH

Nếu được…

Vuốt cho bóng tối ngay ra
ủi đêm thẳng tắp phôi pha màn trời
phơi trăng khô sạch màu đời
gom bình minh tặng sớm mơi tươi hồng

Nếu như…

Mưa từ giã kiếp long đong
gió ngưng làm kẻ hát rong muôn chiều
mây thôi lãng đãng buồn thiu
tình đừng khoác cánh mỹ miều véo von

Thì…

Ta về vứt hết mỏi mòn
con tim sơn phết ánh son mặt trời
vành môi viền nét hoa cười
hôn lên từng khắc buồn vui riêng mình
Phải chăng bóng sắc hồi sinh?

Phạm Thị Cúc Vàng

Tống Phước Hiệp

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyen xuan ngocj - nguyenxuangoc661939@gmail.com - 01677225720 - hiep son kinh mon hair duong  (Ngày 27/09/2013 16:09:03)

Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong (Ngày 24/09/2013 8:10:34)
HỒI SINH

Nếu Được; Ánh trăng nhạt khó phai màu
Đã trong bóng tối thì đâu bình thường
Màn trời mây khói lang thang
Toả bình minh mới xua tan mây mù

Nếu như: Mây trời lãng đãng muôn thu
Tình đời muôn thủa hát ru muôn chiều
Gió đưa hết cảnh cô liêu
Đừng ca hát nữa những điều buồn thương

Thì: Bao giờ hết nỗi vấn vương
Để ta đem phấn đem son tô hồng
Vành môi ta nở nụ cười
Vang ca chim hót cuộc đời hồi sinh
Xuân Ngọc
Ngày 24/09/2013

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 24/09/2013 8:10:34)

HỒI SINH

Nếu Được; Ánh trăng nhạt khó phai màu
Đã trong bóng tối thì đâu bình thường
Màn trời mây khói lang thang
Toả bình minh mới xua tan mây mù

Nếu như: Mây trời lãng đãng muôn thu
Tình đời muôn thủa hát ru muôn chiều
Gió đưa hết cảnh cô liêu
Đừng ca hát nữa những điều buồn thương

Thì: Bao giờ hết nỗi vấn vương
Để ta đem phấn đem son tô hồng
Vành môi ta nở nụ cười
Vang ca chim hót cuộc đời hồi sinh
Xuân Ngọc
Ngày 24/09/2013

Các bài khác: