Thứ sáu, 26/04/2024,


“Nhớ lời hò hẹn mùa sau lại về” (Hương Tình Yêu) (13/01/2013) 

THƠ TÌNH HÀ NỘI

Về thăm Hà Nội đi em
Hồ Tây thơm ngát hương sen đợi chờ
Ngỡ ngàng anh tưởng đang mơ
Em về thắm cả tình thơ chúng mình

Gió chiều hôn mái tóc xinh
Đường chiều ngọt nắng lung linh chào mời
Cong cong Thê Húc đỏ tươi
Tháp Rùa huyền ảo trắng trời khói sương

Bờ vai khăn mỏng vương vương
Tiếng cười trong vắt anh thương cháy lòng
Lá sen gói cốm thơm nồng
Hương hoàng lan thoảng phượng hồng môi hôn

Đợi em trong dạ bồn chồn
Sông Hồng cuộn chảy,dập dồn sóng xô
Em về anh lại làm thơ
Tâm tư bối rối ngẩn ngơ gieo vần

Phố phường phơi phới thanh tân
Trời xanh, mây trắng, trong ngần tiếng chim
Nhờ thơ nói hộ trái tim
Để thương, để nhớ, để tìm thấy nhau

Đắm say trao nhận miếng trầu
Nhớ lời hò hẹn mùa sau lại về

Hà Nội đầu đông 2012
Mạnh Đại

 

Mở đầu bài thơ với lời mời tha thiết của tác giả:

Về thăm Hà Nội đi em
Hồ Tây thơm ngát hương sen đợi chờ
Ngỡ ngàng anh tưởng đang mơ
Em về thắm cả tình thơ chúng mình

          Phải chăng đó là một sự chờ đợi lâu lắm rồi nhưng chưa thể nào gặp mặt. Thu qua rồi thu lại bổi hổi bồi hồi mà chưa thể cùng nhau dạo bước ngắm cảnh phố phường thưởng thức hương sen thơm ngát. Đôi thi nhân như hòa vào đất trời cuối thu Hà Nội để cùng nhau tức cảnh sinh tình, nồng nàn, say đắm trong nhau.

 

Gió chiều hôn mái tóc xinh
Đường chiều ngọt nắng lung linh chào mời
Cong cong Thê Húc đỏ tươi
Tháp Rùa huyền ảo trắng trời khói sương



          Chàng trai và cô gái họ đang thực hiện ước mơ được một lần trong đời được khỏa mình dưới trời thu tay trong tay tri kỉ tận hưởng thời khắc giao mùa... Tiếng cười giòn tan của cô gái phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng tạo thành điểm nhấn cho bức tranh tuyệt đẹp mang hơi thở thủ đô. Nhà thơ không chỉ cảm nhận bằng thị giác mà còn cảm nhận mùa thu bằng khứu giác: Hương cốm, hương hoàng lan ngọt ngào làm nền cho bức trang sinh động. Cánh sen hồng tựa đôi môi thiếu nữ ngọt mát, mềm mại, quyến rũ thi nhân lịm dần như thể giấc mơ xa:

 


Bờ vai khăn mỏng vương vương
Tiếng cười trong vắt anh thương cháy lòng
Lá sen gói cốm thơm nồng
Hương hoàng lan thoảng phượng hồng môi hôn


Đọc những khổ thơ trên tôi cứ ngỡ thi nhân đang đắm say tuyệt diệu với bạn tình nhưng đến khổ thơ này tôi chợt giật mình thảng thốt:


Đợi em trong dạ bồn chồn
Sông Hồng cuộn chảy, dập dồn sóng xô


          Em về anh lại làm thơ, em đang bên cạnh anh cùng đồng điệu hòa nhịp trái tim thòa lòng mong mỏi bấy lâu nay.


Tâm tư bối rối ngẩn ngơ gieo vần


          
Hóa ra thi sĩ đang mơ! Mơ nàng thơ


Phố phường phơi phới thanh tân

Trời xanh, mây trắng, trong ngần tiếng chim

Nhờ thơ nói hộ trái tim
Để thương, để nhớ, để tìm thấy nhau
Đắm say trao nhận miếng trầu
Nhớ lời hò hẹn mùa sau lại về...


          Mơ mà cứ như thật! Chúc tác giả sẽ thỏa lòng mong ước!


HƯƠNG TÌNH YÊU

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - HIệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 10/11/2013 0:22:30)

THƠ TÌNH HÀ NỘI
Về thăm Hà Nội đi em
Hoàng lan hương cốm hương sen phượng hồng
Sóng xô cuộn sông Hồng
Bồn chồn trong dạ mơ mong đợi chờ

Cong cong Thê Húc đỏ tươi
Tháp Rùa huyền ảo trắng trời khói sương
Nàn môi đỏ, mắt sáng gương
Tiếng cười trong trẻo nhớ thương cháy lòng

Lá sen gói cốm thơm nồng
Hoàng lan thoảng phượng hồng môi hôn
“Đợi em trong dạ bồn chồn”
Tâm tư bối rối tâm hồn ngẩn ngơ

Em về anh lại làm thơ
Phố phường Hà Nội như là bức tranh
Nhờ thơ nói hộ đời mình
Để mong để nhớ để tình thương yêu

Đắm say trao nhận miếng trầu
Duyên chưa nên phận mùa sau lại về
Xuân Ngọc
Ngày 10/11/2013

Các bài khác: