Đêm đêm thoang thoảng hương bay
Gợi tình ai đó đến say men nồng.
cánh dều vắt áo lên trời
sợi dây mủm mỉm
rong chơi cuối bờ
Chiều nghiêng
Tỏa bóng hoàng hôn
Ta nghiêng ta xuống
Thả hồn vào nhau...
Trời cho chút gió chiều nay
Ông đi đến những cõi gầy nhớ mong
Bên vườn chiếc võng ru ông
Đàn chim quen cứ lượn vòng cuối thung.
Ta về thăm lại chốn xưa
Phong sương áo bạc chiều mưa ngút ngàn
Mười năm có lẻ… thời gian
Hỏi người trong mộng dịu dàng thủa xưa
Người xưa tình đến chung tình
Đã yêu đổ quán xiêu đình vẫn yêu
Người xưa nết ở phải điều
Nói lời nhỏ nhẹ làm nhiều người thương
Sớm chiều ươm nụ chăm hoa
Tưới rau, thể dục ông bà sánh đôi
Tuổi cao vẫn ấm tình đời
Trái tim vẫn hát những lời yêu thương.
Mối tình ngày ấy bỏ quên
Mười năm hoa cũ muộn phiền chiêm bao
Ta giờ tóc bạc hanh hao
Còn em phận mỏng chốn nào nương thân ?
Bát bưng muôi múc tay chao
Lựng hương, lựng cái nao nao khôn cùng.
Hè về tán lá gió rung
Vòm xanh mướt mắt bung xung khoảng trời.
kìa kìa bóng ngả trăng tà
vừa cầm tay đã đêm là đà sang
giật mình khẽ gọi thời gian
đợi ta với, bởi ta đang ... dùng dằng!
Ngập ngừng trước ngõ nhà ai
Bóng người con gái hoa cài tóc mây
Miệng em cười nắng xuân lay
Hoa vừa chớm... má hây hây ửng hồng
Cõng nhau ếch chơi nhảy dây
Đêm mưa rắc bụi lây phây lúa cờ
Trăng non đầu tháng lửng lơ
Trải muôn ánh bạc bãi bờ tháng ba.