Chủ nhật, 28/06/2026,

Bầu trời rớt một ngôi sao
Một đàn cò trắng bay vào không gian
Giăng thành một dải khăn tang
Người dân nước Việt hàng hàng lệ rơi

 
Hồn thiêng thanh thản khép cười
Âu lo gửi lại mong đời nối chân
Cờ tang buốt ngực nhân dân
Tre xanh để bóng sấm thần tạc tên

 Ngày dài tháng Bẩy đau, thương

Vơi đầy sóng gió, sợi vương cuối mùa

Lệ nhoà thêm những giọt mưa

Bàn chân lấm láp thau chua ruộng đồng

Buồn thương cho phận đa đoan
Tan rồi hợp, hợp rồi tan… lạ kỳ
Tin - yêu vẫn vẹn câu thề
Chết ! Mà chết bởi bùa mê… cũng đành…
 

Lời tim (Bui Ái Nhân)  (23/07/2024)

 Kiếp người dài ngắn bao nhiêu

Hồn nhiên mơ mộng phiêu diêu bồng bềnh

Đời sông lắm thác nhiều ghềnh

Ngổn ngang chớp bể lênh đênh mưa nguồn

Ông ngồi:
Gạn đục
Khơi trong
Dụng người tài đức chung lòng dân tin
Tìm ra đường lối
Tầm nhìn
Việt Nam non nước vững bền mai sau.

 
Nắng mưa cõng đủ thăng trầm
Bao la một khoảng sân không mẹ ngồi
Chập chờn ký ức xa xôi
Mái tranh đổ giọt mồi hôi đêm về ! 



 Biển đông lòng mẹ bao la

Dân ta yêu biển thiết tha đậm tình

Ngoài khơi sóng gió bất bình

Tình người với biển bóng hình bên nhau


 Chiều nay tin đến mọi miền

Người đi về cõi thần tiên xa vời

Tám mươi năm sống trên đời

Chưa hề được nghỉ, thảnh thơi du nhàn

Vạn ngày thẩm thấu chữ thương
Dễ đâu biết cách tỏ tường giai nhân!
 
 

Nhẹ nhàng như một làn mây
La đà xuống phố tung bay rất hiền
Thật là yểu điệu thuyền quyên
Em là ai ngỡ nàng tiên giáng trần?!




 

Tháng Ba mời gọi tình yêu...
Con ong hút mật, sớm chiều khát hoa
Tháng Ba màu tím hoa cà
Tháng ba vương vấn bởi ta có mình

 
Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67, 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ] Tiếp  Cuối cùng