Thứ sáu, 19/06/2026,


 Để rồi đêm mộng ngày mơ
Mộng tan vào máu
Mơ tan vào người

 Vầng trăng mỗi tháng về đi
Thiên thu ái nộ xiết ghì tim nhau
Thuyền chìm đáy,trách sông sâu
Buồn đâu riêng chỉ một đầu em mang

Trầu cau vẹn chữ nghĩa tình
Đừng như vôi bạc
Rập rình
Là quên.

Xuân thì hoa gạo tháng Ba
Chùa xưa đất cũ quê nhà linh thiêng
Lạ lùng một góc trời riêng
Mà sao vẫn vọng tiếng chuông chùa chiều

Bao nhiêu nước để đá mòn?
Công sâu nặng của Thầy, con ghi lòng
Con về những ngóng cùng trông
Bóng Thầy giờ đã bềnh bồng nơi nao

 Người ơi, dù tận trăm năm
Vẫn luôn chiu chắt mạch ngầm sóng ru
Cảm ơn mấy nẻo sương mù
Để ta biết được… mùa thu vẫn còn!

 Công ta rước gió, gùi mây
Che nàng râm mát tháng ngày nắng khô
Đêm đêm vuốt sóng đời xô
Dã tràng xe cát nhởn nhơ một mình

 Bàn tay nào
Chốn vô hình
Dẫn câu lục bát
Níu
Mình trong ta!

 Nỗi buồn mình chị nhen lên
Một mình canh lửa bốn bên ba bề
Một mình đốt đến si mê
Nỗi buồn hóa sắc pha lê... em à.

 Chẳng hiểu là đêm hay chiều
hoàng hôn quá độ cứ trêu nỗi buồn

Chuông chùa âm vọng buồn thiu
Tâm buông chưa hết mang nhiều đắng cay
Xa em vời vợi tháng ngày
Hồi kinh tiếng mõ ăn mày thế gian.

 Xua tan bao áng mây mù
Dịu êm như tiếng hát ru ngọt ngào
Niềm tin nhựa sống dâng trào
Cám ơn ai đã thầm trao cho đời

Trước tiên Trước Trang [661 ,662 ,663 ,664 ,665 ,666 ,667 ,668, 669 ,670 ,671 ,672 ] Tiếp  Cuối cùng