Tôi hằng mơ gặp lại em...
Cô bé hàng xóm lọ lem ngày nào
Hai nhà chung một giậu rào
Hoa bìm nở tím ngọt ngào hương quê
bây giờ thấm
thoắt
không nhau
vén đêm hạ huyệt một câu chuyện
tình.
Trăng lên màu nhớ qua mùa
Người vui theo gió, cơn mưa ướt lòng
Hồn em chín nhớ mười mong
Thu đi chầm chậm, sang đông đợi người
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Giật mình ngoảnh lại xuân vừa vội qua
Ta như cây cỏ vườn nhà
Mảnh mai tìm nắng vươn ra cuộc đời
Heo may xào xạc tóc thề
Nắng thu nhẹ rải đường quê cỏ mềm
Hương đồng như lạ như quen
Cánh cò lả lướt ru êm mùa về
Sao khuya soi những lối về
lạc đâu mái tóc bội thề xa xưa
mày tằm cong nét mi thưa
vết phai son nửa cuối mùa hoàng hôn
Mới hay trời thấp thật gần
Mới hay tôi đã có lần yêu em…
Mới hay tình nhói con tim
Sáng nay thức dậy tôi tìm giêng hai…
Trên đồi nở kín hoa sim
Cỏ may phe phất lừa ghim ống quần
Nhìn thu thoáng những tần ngần
Đâu rồi cái thủa rất gần mà xa
Phố phường thấp thoáng trong cây
Đường quanh co, những vòng quay êm đềm
Nắng tơ – lụa trải bên thềm
Tiếng chim lảnh lót nối đêm sang ngày
Tiếng mưa rả rích rơi ngang
Đung đưa lả ngọn tre mang giọt buồn
Đò xuôi chở sóng sánh sương
Kẽo cà tiếng võng mẹ thương phận mình
Ngày người đội nón theo chồng
Không dưng... Mưa ngập cánh đồng làng ta!
Mẹ rằng: "... như hạt mưa sa"
Hạt người... Mưa có đưa ra giếng làng?
Đợi người trong mộng tôi yêu
Càng xa cách lắm, càng nhiều nhớ mong
Dầu qua trăm suối nghìn sông
Tình anh vẫn mãi ấm nồng trong em…