Thứ tư, 10/06/2026,


Nhìn thu đi (Nguyễn Minh Tuấn) (09/01/2016) 

 NHÌN THU ĐI

Nguyễn Minh Tuấn
 
Thu vừa hâm lại nỗi buồn
Bao ngày ủ kín đã luồn vào khe
Mây ngồi dệt nắng triền đê
Tả tơi ngọn gió đi về hanh hao
 
Mưa chiều hồng rực trái đào
Để cho ánh mắt lọt vào bến mơ
Nong tằm kéo kén nhả tơ
Khen ai dệt tấm vải thưa bõ bèn
 
Chú ve sung sướng thổi kèn
Còn anh bọ ngựa mon men khua càng
Dưới ao một cặp cá vàng
Đùa nhau âu yếm ra giàng đôi chim
 
Trên đồi nở kín hoa sim
Cỏ may phe phất lừa ghim ống quần
Nhìn thu thoáng những tần ngần
Đâu rồi cái thủa rất gần mà xa 
N.M.T
-----------------
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn
Email: ntuantbd@gmail.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Minh Đức - tranduc1950@gmail.com - 01698352850 - Phù Ninh Phú Thọ  (Ngày 10/01/2016 9:37:32)

Đâu rồi cái thủa rất gần mà xa, câu kết đầy hoài niêm, rất sâu xa mà ý nghĩa. Bài thơ đầy tâm trạng, vừa thú vị vừa gợi những kỷ niệm vừa xa vừa gần . Hay !...! Cảm ơn tác giả.

Các bài khác: