Thứ tư, 10/06/2026,


Thơ cho mình (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (11/01/2016) 

  THƠ CHO MÌNH




Nguyễn Thị Ngọc Mai



Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Giật mình ngoảnh lại xuân vừa vội qua
Ta như cây cỏ vườn nhà
Mảnh mai tìm nắng vươn ra cuộc đời


Mặc cho sóng gió dập vùi
Lạ chưa mình vẫn sáng ngời đức nhân
Trao trò nét chữ trong ngần
Trao đời nhịp sống tình xuân rạng ngời


Con tim rộn rã nói cười
Đón xuân đón cả đất trời vui xuân
Thêm tuổi mới năm Bính Thân 
Công danh tài lộc sẽ gần ta hơn


Tình yêu hạnh phúc vuông tròn
Nhẹ nhàng gánh cả săt son vào đời...

N.T.N.M

 

__________
Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Mai
Email: ngocmaihongha@gmail.com
ĐT: 0988360446

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Ngọc Mai - ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà- Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 31/03/2016 21:27:30)

E cám ơn anh Đoàn Đức Hiền  (duchien.1727@gmail.com - 0973761737) Hà Nội nhiều nhé, bài họa của anh thật hay a

  Đoàn Đức Hiền - duchien.1727@gmail.com - 0973761737 - Hà Nội  (Ngày 15/01/2016 14:21:59)

Tiếp vần Ngọc Mai:
Em gieo con chữ trồng người
Gieo vần lục bát gửi người tình thơ
Gieo lòng con trẻ niềm mơ
Bỏ quên tuổi tác bên bờ thời gian
Cho Xuân xuân mãi nồng nàn
Cho tình tình mãi ngập tràn niềm yêu!

Các bài khác: