Thứ tư, 10/06/2026,


 Thế là năm nữa trôi qua
Việt Nam lục bát ngôi nhà tôi yêu
Buồn hay vui, ít hay nhiều
Mỗi ngày tôi vẫn sớm - chiều ghé thăm

 Với tay vịn nắng liêu xiêu
Bâng quơ biết với vịn điều gì đây
Cà phê lặng đắng chiều nay
Rụng rơi góc khuất xếp đầy tâm tư...

Là (Xuân Diệu)  (03/02/2016)

Sáo vi vu thổi trong veo

Lên non là gió, qua đèo là mây;

Ngả bên dòng suối là cây;

Vương trong ánh mắt là dây tơ hồng.

Kìa con chim hót điều gì
Để vườn xuân cứ mượt vì biếc xanh
Môi cười, mắt sáng long lanh
Ngàn hoa đua sắc bức tranh xuân nồng

 

 Ngắm nhìn bến nước lung linh
Bâng khuâng nhớ bạn thương mình sông ơi!
Đã đi hơn nửa cuộc đời
Giơ tay muốn vịn khoảng trời mây bay


 Nỏ thần giữ đất Cổ Loa
Con dân Âu Lạc thuận hoà hiển vinh
Phu thê trọn nghĩa, vẹn tình
Mỵ Châu, Trọng Thuỷ bóng hình bên nhau

 Sông Hồng sóng nước mênh mang
Bến xưa còn đó, phà ngang đâu rồi
Chiều nay, bến cũ tôi ngồi
Nhìn sang bên nớ, bồi hồi ngẩn ngơ


 Chiều Xuân ngồi đếm không gian:
Mấy tàn trăng khuyết - mấy tan sao mờ,
mấy mưa đợi - mấy gió chờ
mấy khềnh khệch nắng -mấy khờ khạo mây

 Nhẹ nhàng tuốt lá nhành mai
Nâng niu giữ nụ chờ khai hoa vàng
Mùa xuân chim én rộn ràng
Trẻ thơ nô nức, đường làng đông vui


 Nghe xuân náo nức nụ đời
nghe lòng con sóng đầy vơi sang mùa
bàn tay đan những niềm chưa...
ôm xuân khát một giấc vừa trổ xanh.


Em cười ngọt cả vần thơ
Tình tôi chạm phải  bây giờ... ngả nghiêng

Em làm loạn nhịp... con tim
Trách em  sao để ́chết chìm...tình tôi !!!

Ngẫm đời người ngẫm xa xăm  
Ngẫm thương ngẫm nhớ ngàn trăm bóng người  
Thuở xa quê
Vắng tiếng cười
Bóng cây đa lặng tay người chạm thu


Trước tiên Trước Trang [565 ,566 ,567 ,568 ,569 ,570 ,571 ,572, 573 ,574 ,575 ,576 ] Tiếp  Cuối cùng