SÔNG QUÊ
.gif)
Tác giả Bùi Huy Đức
Một chiều trở lại sông quê
Ngược dòng ký ức tìm về tuổi thơ
Sông xanh vẫn chảy lững lờ
Bến đò Xuôi hỏi bây giờ còn đâu?*
Triều Dương lộng lẫy cây cầu**
Lung linh đáy nước một màu thủy chung
Cho dù đi đến tận cùng
Chân trời góc bể điệp trùng non xa
Còn nguyên trong trái tim ta
Quê hương hai tiếng chan hòa yêu thương
Sông ơi! bến cũ còn vương
Tuổi thơ tôi giấu bên đường có hay
Sông xưa nước vẫn vơi đầy
Mang theo tất cả tháng ngày gian nan
Đôi bờ sóng những hợp tan
Bên bồi bên lở tiếng than quặn lòng
Hai mùa con nước đục trong
Trôi xuôi lặng lẽ đôi dòng mộng mơ
Sông quê đẹp tựa bài thơ
Nhịp vần chứa đựng ước mơ thanh bình
Ngắm nhìn bến nước lung linh
Bâng khuâng nhớ bạn thương mình sông ơi!
Đã đi hơn nửa cuộc đời
Giơ tay muốn vịn khoảng trời mây bay
Về thăm bến cũ hôm nay
Con sông như vẫn mang đầy tình tôi
Khiến tim rạo rực bồi hồi
Vần thơ chan chứa tình người xa quê!
B.H.Đ
*Bến đò Xuôi thuộc xã Thụy Lôi - Tiên Lữ - Hưng Yên
*Cầu Triều Dương bắc qua sông Luộc nối hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình
_____________
Tác giả Bùi Huy Đức (Thái Nguyên)
ĐT: 0972 035 709
Email: buihuyduc7@gmail.com