GIẢI OAN MỴ CHÂU
.gif)
Nguyễn Văn Thắng
Cơ đồ chìm đắm biển sâu
Làm sao trách mãi Mỵ Châu hỡi người?
Triệu Đà tham vọng ở đời
Quay lưng, bội ước, nuốt lời thông gia
Nỏ thần giữ đất Cổ Loa
Con dân Âu Lạc thuận hoà hiển vinh
Phu thê trọn nghĩa, vẹn tình
Mỵ Châu, Trọng Thuỷ bóng hình bên nhau
Mưu mô đen tối. Ngờ đâu...
Cơ đồ Thục Phán chìm sâu, điêu tàn...
Nỏ thần đút túi kẻ gian
Để nàng muôn kiếp hàm oan vô tình
Làm vua lại có thần linh
Tưởng đâu quân tử anh minh hơn người
Lưỡi gươm sáng, dòng máu tươi
Đứt tình phụ tử! Miệng đời khắc ghi...
Trách người, trách cả Kim Quy
Yêu thương đâu có tội gì! Hỡi ai?
Lông ngỗng đổ trắng đường dài
Sợi dây chỉ lối gót hài gặp nhau
Ngàn năm trước, muôn đời sau
Nhân gian oán trách nỗi đau cuộc tình
Công tâm soi trước bình minh
Thuỷ chung nào có tội tình gì đâu
Thôi đừng trách nữa: Mỵ Châu!
Chân thành yêu... để đớn đau muôn đời
Ngọc châu tắm nước giếng khơi
Rưng rưng chan chứa đầy vơi cuộc tình.
N.V.T
_____________
Nguyễn Văn Thắng (Kon Tum)
ĐT: 0914024749
Email: nvtpc64@gmail.com