Thứ tư, 10/06/2026,


 Ừ thì một thuở xuân xanh
Đã quăng vào lửa chiến tranh mất rồi
Tiếc làm chi nữa người ơi
Loe hoe tóc bạc thế thời nông sâu

 Ngôi trường dưới ruộng bậc thang
Bên đồi ngô chín ngút ngàn chân mây
Mùa hoa ban trắng nở đầy
Cuối thu khoe sắc heo may lại về

 Con về thăm mẹ rồi đi
Sân nhà trống vắng, xanh rì vườn cau
Cuối thu gió lạnh chiều mau
Nước thơm con gội mái đầu mẹ ơi!

 Nếu mình sáng ấy đừng qua
Hương thầm bén nhụy bông hoa nở vàng
Bướm đừng mê nét đài trang
Lượn lờ trên cánh hoa lan vườn người


 Trót vì thơ ngậm bùa mê
Ngậm vào lá trúc ta đi tới cùng
Men đời, men rượu lạ lùng
Tưới lên cây cũng trùng phùng gió xuân

 Nhớ con mắt mẹ đượm buồn
Từng ngày mòn mỏi niềm thương mong chờ
Khi xưa mẹ hát ầu ơ
Ru con giấc ngủ tuổi thơ ngọc ngà


Hoa Ưu Đàm (Lê Lan)  (14/06/2016)

Dẫu mong manh tựa cánh hoa
Giữa vô thường bỗng nở ra Ưu Đàm
Loài hoa hy hữu nhân gian
Tinh hoa trời đất đã ban tặng đời

 hương quê tạm bỏ làm ngơ
cứ mê mải một
giấc mơ 
thị thành

 "Người ơi người ở đừng về!"*
Tiếng lòng tha thiết hồn quê đặm đà
Giai điệu sâu lắng thiết tha
Lời ca tình cảm thật là dễ thương


 
Nỗi buồn rồi sẽ qua nhanh
cơn mưa xối sạch những quanh quẩn vòng
nước mắt chảy xuống tràn sông
mời gian dối tắm dòng trong một lần

Êm đềm sóng ruổi xuôi dòng
Ngày xuân thanh thản bềnh bồng mây vương
Ong xe nhụy nắng lên hương
Tiếng chuông chùa vọng thiền đường tu tâm

Nửa chừng dự định rồi sao

Nhẩm thầm sáu tháng là bao nhiêu ngày

Bình yên ngắm cánh diều bay

Rơm vàng lên đống ngất ngây trưa hè

 

Trước tiên Trước Trang [541 ,542 ,543 ,544 ,545, 546 ,547 ,548 ,549 ,550 ,551 ,552 ] Tiếp  Cuối cùng