SÁNG SỚM BÊN HỒ XUÂN HƯƠNG
.gif)
Vân Huỳnh
Nếu mình sáng ấy đừng qua
Hương thầm bén nhụy bông hoa nở vàng
Bướm đừng mê nét đài trang
Lượn lờ trên cánh hoa lan vườn người
Sáng lên ửng ánh mặt trời
Mây hồng một dải rạng ngời vầng quang
Ngỡ như lạc bước địa đàng
Xuân Hương vướng áng sương chan mặt hồ
Lao xao sóng gợn bên bờ
Thuyền du ai sớm buồm chờ gió lên
Ngựa hồng gặm cỏ bờ bên
Nhạc tình réo rắt chênh vênh bềnh bồng
Tự nhiên nhớ má em hồng
Xưa nhìn liễu cũng ngả lòng tương tư
Ước thầm kết mối Tương Như (*)
Áo len tim tím, say đừ lòng ta
Ba ngày dạo phố ngàn hoa
Thương bao kỹ niệm thiết tha với người
Nhìn em hoa mở môi cười
Cao nguyên vẫn đẹp như thời xa xưa.
V.H
____________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Email: vanhuynh1949@gmail.com
|
Sửa từ "kĩ niệm" thành KỈ NIỆM mới đúng chú Huỳnh ơi! |