Chủ nhật, 21/06/2026,


Một ly rượu với sông sâu
Cũng là đủ để cùng nhau... say rồi
Sông thơ bên lở bên bồi
Em và Anh với đất trời tháng ba.

Mặn mòi nước biển mênh mông
Sinh sôi hoa vẫn đơm bông cho đời
Hè về lại nở xanh tươi
Vui trên biển biếc - đón mời khách qua...

 

 

 

Tuổi xuân đến độ xập xình
Nhăn nheo xua hết nụ xinh đi rồi
Nghe trong tóc bạc da mồi
rẻ trung là dạ, bồi hồi là tim.

 



Nhân ngày mồng tám tháng ba
Chúc bao oanh nữ cả nhà...Việt Nam

Xinh tươi hiền thục đảm đang
Nhiều thơ lục bát trình làng lại hay

 

Hình như trong tiếng sáo diều
Tiếng ai thủ thỉ nói điều phù vân
Hình như háo hức bàn chân
Mà con tim đập rộn tần số cao 


Gạo già lão quái quê tôi
Ngàn năm tắm gội mưa trời nắng rang
Hiên ngang đứng trước cổng làng
Thắp bông lửa đỏ chang chang ngóng chờ

 

 

 
Cây đa, giếng nước, sân đình
Mãi còn giữ ấm cái tình… quê xưa
Tháng Ba thoảng khúc giao mùa
Rảnh rang ta lại vào chùa tụng kinh.
 
 

 

 

 

Đàn ai buông tiếng tơ lòng
Con đò chèo ngược giữa dòng chênh chao
Khách du bến đợi nao nao
Cung trầm đứt đoạn cồn cào tâm can

 

 
 
Trăng kia ngã ở bên thềm
Sõng soài loang cả một đêm ánh vàng
Liệu còn kéo được ngày sang
Tan bao phiền muộn trái ngang một đời.
 

 
 

 

 Nồng nàn hương nhụy tinh khôi
Hoa ngan ngát nở thơm chồi búp xuân
Nụ cười em tuổi thanh tân
Ròn tan như nắng trong ngần quê hương

Bằng lăng tím Hạ trên cao
Cố tình sao, cố tình sao, cố tình?
Soi vào ánh mắt long lanh
của em – tràn ngập lòng anh mong chờ


 

Đồng tiền hai lúm rõ xinh
Soi gương sao cứ một mình vu vơ

Để rồi thả mộng đong mơ
Làm cho ai bỗng thẫn thờ vì ai...

 

Trước tiên Trước Trang [313 ,314 ,315 ,316 ,317, 318 ,319 ,320 ,321 ,322 ,323 ,324 ] Tiếp  Cuối cùng