Chủ nhật, 21/06/2026,

Tháng sáu (Phúc Hữu)  (02/08/2020)
Ngày dài vắt cả sang đêm
Tuổi thơ ai đã bỏ quên trên đồng
Con thuyền như mảnh trăng cong
Neo vào nỗi nhớ, nhuộm hồng bến quê.
 

 Lắng nghe tiếng gió chuyển mùa

Xạc xào rụng cánh hoa mua đầu ghềnh

Vít cong sợi nắng chông chênh

Vẳng xa tiếng mẹ bồng bềnh giấc trưa.

nhặt dăm sợi úa dưới thềm
thổi đi cát bụi, nâng trên tay gầy
tóc mây giờ lẫn màu mây
em ngồi gỡ tóc chuốt ngày đi qua...
 

 Về quê, đến với chợ làng
Mớ rau, nải chuối vội vàng bán mua
Dăm ba con cá, xóc cua
Cọng hành, củ tỏi... đong đưa mời chào.

 Tích xưa hóa đá chờ chồng 

Em nay ra biển đợi trông cánh buồm

Mặc gió táp, mặc mưa tuôn

Lòng như muối sát, nỗi buồn cắt da

 

Biển ơi (Đào Kưu)  (31/07/2020)
Biển giờ chỉ mải làm duyên
Đón đưa kẻ lắm bạc tiền.
Biển ơi.
 
Hạ vàng (Nhật Quang)  (30/07/2020)

 Giọt Hạ vàng rớt mênh mang  

Vương bờ vai lụa mượt làn tóc mây

Sân trường trống giục chia tay

Phượng rơi lác đác, gió bay hương nồng

 

Vẫn bàn tay ấy bây giờ
Gõ trên máy tính làm thơ ngày ngày
Cuộc đời thoăn thoắt ngón tay
Một ô ánh sáng chở đầy buồn vui.

 “Cha già con mọn chơi vơi”  

Câu ca ngày cũ xa xôi lặng thầm

Lối chiều hiu hắt từ tâm

Thầm mong chồi biếc xanh non mỗi ngày.

 

Kéo nhanh dây cước đang cầm
Luôn tay gỡ cá... duyên thầm bội thu.
Yêu nghề… Đêm đến tương tư
Ngỡ đang cưỡi sóng... Lắc lư biển chiều !
Mỗi ngày thêm một niềm vui
Xua tan mệt nhọc cho đời thêm xuân
Câu thơ được chắp thêm vần
Nụ cười trao tặng cho tâm thanh nhàn 
 
Mưa mùa Hạ tím mênh mông
Ướt mềm ký ức…hoài mong một thời
Gió đùa cánh phượng lả lơi
Những năm tháng ấy…còn chơi vơi lòng.
Trước tiên Trước Trang [289 ,290 ,291 ,292, 293 ,294 ,295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,300 ] Tiếp  Cuối cùng