Con đành lỡ hẹn mẹ ơi
Không về để thắp dâng người nén nhang .
Đường xa dặm thẳm ngút ngàn .
Tóc râu năm tháng nhuộm vàng sơn khê .
Ngày này năm ấy... xa xưa
Bao nhiêu kỉ niệm như vừa mới đây..!
Bảng đen phấn trắng bụi đầy
Từng trang giáo án tháng ngày say sưa...
Thầy như người thợ đưa đò
Chở bao thế hệ học trò qua sông
Đêm ngay thầy chẳng quản công
Bảng đen, phấn trắng vun trồng tương lai
Từ đôi quang gánh trên vai
Mẹ cho tất cả gia tài hôm nay
Cho con biết ngọt hiểu cay
Ngẫm thêm biển rộng, sông dài, khúc quanh.
Hẹn hò anh đến Hải Phòng
Quán Toan có rẽ đường vòng em ơi ?
Cầu Rào đã bấy lâu rồi
Xa nhau. Sông Cấm đứng ngồi chẳng yên.
Bảo xa thì rất là xa
Cách sông, cách núi, đò qua mấy lần...
Bảo gần cũng thật là gần
Chỉ việc bấm số khi cần gặp ngay!
Nhớ khi sung chát, đào chua
Chia nhau từng quả cười đùa cùng vui ...
Âm dương cách trở đôi nơi
Đón mày về với đất trời quê ta
Nhà em vườn rộng rào thưa
Tính em nhút nhát nên chưa lấy chồng
Ngại anh công chức văn phòng
Giấy tờ đùn đẩy lòng vòng hành dân