Hội Lim năm mở một lần
Khách đi trảy hội xa gần đến xem
Nhớ câu.đến hẹn lai lên
Nhớ trầu cánh phượng em têm mời chào
Lòng anh chợt những bâng khuâng
Nhớ ngày lễ hội, bước chân dập dìu
Hội Lim thơ mộng, yêu kiều
Trao em tình thắm thương yêu vơi đầy
Dòng người hối hả xuôi quê
Đuổi theo ngày tháng kịp về cùng xuân
Dường như chim hót ngọt dần
Đã nghe có tiếng quây quần gọi nhau
Phao câu nổi, lưỡi câu chìm
Nhấc lên, thả xuống đứng nhìn tay không
Em làm câu LỤC kén chồng
Tôi mang câu BÁT kiệu hồng bay sang
Em mừng đã hết Cô vi
Mùa xuân trở lại, em đi Chợ Viềng
Rét còn gờn gợn tháng Giêng
Em mua váy mới, mua kiềng đeo tai
Xuân đưa em đến hội Lim
Xốn xang lời hẹn đi tìm người xưa
Tóc dài rối những sợi mưa.
Hát câu giã bạn mà chưa muốn về
Ngồi xem hoa nở, hoa tàn
Đẹp tươi cũng chẳng huy hoàng mãi đâu
Hôm nay còn đượm sắc màu
Ngày mai héo úa, nát nhàu lối đi.
Hững hờ nhẹ khép mi ngoan
Cho hồn thi sĩ ngỡ ngàng - Tháng giêng.
Về hội, ngỡ tóc còn xanh
Gặp người vịn trúc một cành làm duyên
Ô kìa, đợi tôi đứng bên
Để liền ông lại có thêm liền bà.