Thứ ba, 23/06/2026,

Tháng ngày nén nỗi thương đau
Nhớ con mẹ hát nát nhàu lời ru
Giặc tan hết tiếng bom thù
Truông Bồn mẹ ngắm trời thu đỏ cờ.



 Nam mô Bản sư Thích Ca

Mâu Ni Phật độ mọi nhà bình an

Vê Sắc - Tam Chúc, Hà Nam

Cùng Ngày của Mẹ thế gian tôn sùng

Phố phường chật hẹp đua chen
Ồn ào xe cộ tiếng kèn bán rong
Người đông chen lấn càng đông
Áo cơm mưu cuộc giữa lòng phố trưa
 
 
 

 Nghĩ gì em mắt đăm chiêu

Cầu treo đưa lối dưới chiều nắng xuân

Dùng dằng dan díu bước chân

Xanh xanh nước biếc trong ngần suối mơ

 Đi tìm câu hát cuối trời

Đi tìm ký ức một thời ấu thơ

Đi tìm lời Mẹ ầu..ơ

Đi tìm bầu sữa đợi chờ Mẹ cho

Ừ thì rộn rã tiếng ve
Chắc gì người nhẫn nại nghe đôi lời
Ừ thì vui vẻ sánh đôi
Chắc gì chung một khoảng trời bình yên.





 

Làng ao (Lê Duyên)  (09/05/2022)

 Làng xưa đom đóm rợp trời

Côn trùng hòa nhạc cất lời nỉ non

Lục bình tím biếc lối mòn

Cánh bèo, ngọn muống xanh non khắp làng


Lá vàng úa rụng mỗi ngày
Câu thơ bươn trải héo gầy phận thơ
Trên đầu mây rối bạc phơ
Soi gương ngắm mãi ngẩn ngơ cuối chiều.
 



 

  

 Núi rừng rộng mở lòng mình

Mênh mang Châu Mộc đãi tình bấy nay

Vô tư nhà đứng trong mây

Đàn bò đánh dóng gọi ngày mới lên

Tìm (Cao Trần Nguyên)  (08/05/2022)
Lại về lẳng lặng kiếm tìm
Đầu ghềnh, cuối thác nổi chìm bóng câu
Xa xa thấp thoáng nông sâu
Múc trăng đáy giếng, đếm trầu mặt cơi !


 Đường dài đến với Điện Biên

Lộ xa mỏi mệt sức bền kém đi

Sáu Trăm cây số ngựa phi

Xe đi ngày lẻ rồi thì đến nơi

Cầm tay con cháu, trẻ già
Cất lên điệu hát lời ca ngọt ngào
Đường vòng uốn lượn thanh cao
Ngày vui nhớ mãi quyện vào tháng năm…

 

Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183 ,184 ,185, 186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ] Tiếp  Cuối cùng