Thứ năm, 25/06/2026,


 Tết Nguyên tiêu vẫn xa nhà
Gia đình sum họp, đậm đà tình thương
Câu thề câu hẹn vẹn nguyên
Tình yêu, nỗi nhớ triền miên tháng ngày

Người về có nhớ ta không?
Ta về lặng lẽ mùa đông úa tàn
Câu thơ chết giữa tiết hàn
Ta ngồi ta khóc muôn vàn lặng câm !
 

 

 Xuân này lỗi hẹn hội Lim

Không đi giờ biết đến tìm em đâu

Đã thay bao áo đổi màu

Tứ thân em chọn giờ đâu thấy người

 Đến đây "người ở đừng về"

Miếng trầu chạm vía câu thề còn cay

Mở lòng tay nắm trong tay

Chén duyên chưa rót đã say men tình

Dưới trên hợp sức chung tay
Vì mọi người suốt tháng ngày say sưa
Chống tham nhũng, rửa vết nhơ
Người công bộc mãi tôn thờ nghĩa nhân. 
Đào hoa suối tóc bềnh bồng
Người dưng có hỏi... vườn hồng... vẫn chưa
Nếu chàng cái bụng có ưa
Thì sang liều liệu mà thưa mẹ thày


 

Ngày mơ thấy tiếng con trai
Thì thào trong gió tưởng ai gọi mình
Thừa khao khát thiếu tang tình
Bao nhiêu hò hẹn vẫn hình như quên

 Rượu ngô gạn cả đáy bình

Mén mèn Tây Bắc bên mình có ta

Núi đồi mận đã nở hoa

Hương rừng ngào ngạt đường xa nên gần


 Dẫu Xuân chưa thật đủ đầy

Vẫn nghe ấm mỗi bờ cây mái nhà

Con tàu hối hả vào ga

Tiếng cười như muốn vỡ oà sắc Xuân

Vòng tay đỡ lấy vòng tay
Xuân đang đến mỗi một ngày trước hiên
Một mùa xuân rất thật hiền
Một mùa xuân rất bình yên ... đang chờ !

 
 

 Đầu năm gió nhẹ nắng vàng

Mùa xuân tuyệt đẹp như đang vẫy chào

Trong lòng bao nỗi khát khao

Uớc mình còn trẻ ngày nào thanh xuân


Thích thì lựa hái quả chua
Lại tung váy thắm cợt đùa trúc xinh
Sắm vai một ả đa tình
Thị Màu mãi để hội đình ngả nghiêng.



Trước tiên Trước Trang [145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153, 154 ,155 ,156 ] Tiếp  Cuối cùng