Cầu mong cõi tạm an lành
Phật Bà thương kiếp Chúng sanh, độ trì…
Chắp tay khấn niệm A… DI
Hương trầm vẽ nẻo vô vi
Khép ngày…
Mỗi ngày tôi một tôi ơi
Nước mắt đi trước, nụ cười theo sau
Thấp cao cùng với nông sâu
Lại xuất phát, lại bắt đầu... người ơi
Ngày đêm thèm một chỗ ngồi
Ung dung
Tự tại
Dỗ tôi thiện lành.
mím môi
đập vỡ chiếc gương
thủy tinh
cày xéo
một đường
vào tim.
Tháng Giêng cũng sắp cạn ngày
Trời giăng mưa bụi lây rây trước thềm
Chỉ còn rét nhẹ về đêm
Gió rung se sẽ bức rèm cửa sau
Ai về từ cuộc viễn du
Làm ơn cho gửi lời ru muộn màng
Ru hồn sương khói hồng hoang
Ru thân còm cõi đa mang phận người
Viết về hạt gạo làng ta
"Thần đồng" thần tượng "Đăng Khoa" tuyệt vời
Thì mình đi mót hạt rơi
Gột hồ khuấy cháo cũng vơi cũng đầy
Đầu năm vãn cảnh Côn Sơn
Thăm đền Kiếp Bạc, gió vờn Bình Than.
Lạng Sơn mây núi giăng hàng
Ải Chi Lăng đó hiên ngang bao đời
Thì chiều cứ dắt em đi
Bỏ tôi đứng lại bên ni Tràng Tiền
Mây trôi về phía Phong Điền
Sương giăng tím cả một miền hư vô
Đói lòng nuốt đắng ngậm cay
Để cho con những tháng ngày áo cơm
Mùa đông rét cóng rạ rơm
Tôi từ lòng mẹ vườn ươm cây đời.