Thứ hai, 29/04/2024,



 Hè này xa nhóm bạn chơi

Về quê ngoại dưới chân đồi nắng nghiêng

Vạt rừng khói tỏa mờ sương

Từng bông hoa dại tím thương chiều hè

 Anh ra khơi giữa mùa này

Biển Đông đang cuộn sóng đầy hờn căm

 Về  quê  em đất Miền Tây

Nghe câu hò vọng nơi đây mát lòng

 

Bây giờ ngót nghét một trăm

Con về tìm giấc mơ nằm ru xưa

 Tôi về thăm lại Quảng Yên

Giữa mùa thu chín ngọt miền quê xưa

Bây giờ tóc bạc lưa thưa

Long lanh đôi mắt ngày xưa đâu còn!

 

       Em hong mái tóc bên nhà

Hương thơm theo gió bay qua bên này

     Chỉ vì hương tóc lâu nay

Anh như bối rối mỗi ngày tóc ơi

 Đêm nằm mơ thấy mẹ về

Giữa trời xuân đẹp đất quê hội làng

       Có người nhớ ánh mắt xưa

Biết bao ngày tháng đung đưa mộng thường

 Tôi về hái một chùm thơ

Gửi người nằm dưới nấm mồ cỏ xanh

      Câu thơ lục bát gọi anh

Bây giờ thơ đã hóa thành ca dao

       Tôi về nhặt cánh hoa mua

Đi tìm những dấu chân xưa có còn

 Cũng vầng trăng ấy giữa trời

Sao tôi lại nhớ một thời trăng quê

     Sông Chanh soi bóng ngày đêm

Thuốc lào đặc sản say mềm ca dao

    Thơm bầu sữa mẹ ngọt ngào

Nhớ đền Cụ Trạng đường vào Làng Am

         Mấy đêm nay gió chuyển mùa

Sài Gòn đêm lạnh, như chưa bao giờ?

       Ghé thăm lục bát mỗi ngày

Nghe như có tiếng cỏ may quê mình

      Đêm nằm nhớ chiếc cầu ao

Tôi mơ về tắm thuở nào còn không 

Trang [1, 2 ]