Thứ ba, 14/05/2024,

HOA MUA (26/01/2015)

 Tôi về đã giữa mùa hoa

Chiều quê biên giới thiết tha nhớ người

      Hoa mua nhuộm tím đời tôi

Vạt rừng nắng đã nhạt rơi sang mùa

      Tôi về nhặt cánh hoa mua

Đi tìm những dấu chân xưa có còn

      Trăng thu lơ lửng đầu non

Theo hoa lạc bước lối mòn ngẩn ngơ

       Hoa mua tặng cả nguồn thơ

Tôi về lắng lại ầu ơ chốn này

       Núi đồi sương lạnh heo may

Nhớ chi màu tím của ngày xa xưa

       Tôi về lối cũ rừng thưa

Vẫn nghe gió thoảng sang mùa hương bay

       Hoa mua càng ngắm càng say

Tình như thu chín đong đầy mộng mơ

Chia sẻ:                  
Các bài khác: