Thứ hai, 29/04/2024,

VỀ QUÊ NGOẠI (27/08/2015)

 Hè này xa nhóm bạn chơi

Về quê ngoại dưới chân đồi nắng nghiêng

Vạt rừng khói tỏa mờ sương

Từng bông hoa dại tím thương chiều hè

Vui sao vùng đất miền quê

Núi rừng xanh ngút ngàn mê đồi trà  

Ngắm vườn cây trái đơm hoa

Sướng đôi mắt với quê nhà ngoại ơi

Đêm nằm tắm ánh trăng rơi

Hồn nhiên như thể đất trời chuyển rung

Trăng nhìn quả, đất nhìn lưng

Say sưa theo điệu nhạc từng ru em

Ngoại vui kể chuyện thâu đêm

Bao điều ngoại kể nhớ quên, em cười

Hè này vui quá ngoại ơi

Sang năm rủ nhóm bạn chơi về cùng

Chia sẻ:                  
Các bài khác: