Thứ hai, 29/04/2024,

RA KHƠI (27/08/2015)

 Anh ra khơi giữa mùa này

Biển Đông đang cuộn sóng đầy hờn căm

Con tàu đánh cá hàng năm

Nuôi bao lao động khó khăn quê nhà

Bây giờ chúng đuổi dân ta

Phá tàu cướp của thật là ác nhân

Hàng trăm lao động nương thân

Vào con tàu ấy mỗi lần ra khơi

Thiêng liêng bờ cõi biển trời

Biển ta đã có ngàn đời từ lâu

Biển ta, ta đánh ta câu

Chẳng hề sợ kẻ cứng đầu cuồng ngông

Vơ vào lấy cả Biển Đông

Vẽ đường chín đoạn thật không ra gì

Mang theo mộng bá quyền uy

Ắt ngày sẽ bị lương tri nhấn chìm

Chia sẻ:                  
Các bài khác: