Tóc em thấm đậm hơi sương
Môi khô nứt nẻ nhiều đường hanh hao
Bàn tay vun xới cuốc đào
Nắng mưa chai sạn khổ cào không đau
Bờ ao níu bước chân nhau
Trời hanh se sắt nhăn nhàu da em
Dẫu là công việc đồng quen
Chiêm mùa vất vả đừng xem thường mình
Em là cô gái nhỏ xinh
Em là cô bé chung tình năm xưa
Bốn mùa dãi nắng dầm mưa
Chờ ai ngày ấy…giờ chưa có chồng
Nhiều khi đứng giữa cánh đồng
Gọi to cho thỏa nỗi lòng người quê
Dù ai có bỏ bùa mê
Xin người hãy nhớ quay về bên em
Em là cô gái đồng chiêm
Quanh năm chỉ biết hái liềm ruộng chua…
Bây giờ tóc bạc lưa thưa
Long lanh đôi mắt ngày xưa đâu còn!