Thứ ba, 16/04/2024,



 Vòm xanh thắt ngực
áo xẻ tà sâu
hành trình cơm áo
nắng lần chuỗi hạt âu lo

 Anh buông tay khi nào ta chẳng rõ
tia nắng vàng yếu ớt bến sông
ngờ ngợ nếm hương chấn tình nhàn nhạt
sương mủi lòng xâu kết hạt bao dung


 Ta cầm tay nhau
trái tim the thắt
ngày đối mặt
hai kẻ mù lòa khua khoắng giấc mơ

 Buồn nhiều
vui chẳng bao nhiêu
cơn gió chiều cảm lạnh
cuốn chiếu nằm 
co ro…

 Lang thang đã mươi ngày
trong một vườn hoa chết
thiên nhiên đầy khắc nghiệt
vết thương dày như sương

 Hạ gục nhau làm gì, làm gì nữa?
thấy gì đâu sau khói rũ mù sương
rễ cay đắng sắc sao ngào trộn thuốc
băng bó chiều nứt rạn vãn mùa thương.

 Thôi xa nhé khúc tâm tình tháng sáu
ngây ngây buồn phủ dọc phố ngày mưa
đáy sông hạn mắt phù sa bầm đỏ
dốc vào đâu men tình cũ dư thừa?

anh đừng nhắc kiếp sau
cũng đừng tin kiếp trước
em
hiền lành - ngỗ ngược
anh - người dưng 

 Trong vô vàn kiếp nạn đời ta
ta bức tử tóc không hề thương xót
tóc hiểu người sâu tận cùng gan ruột
ta bạc tình bỏ mặc sợi bơ vơ

 Mà thôi,
trộn khóc vào cười
trộn mây vào gió gởi người dửng dưng
đắng cay mọc giữa lưng chừng
xanh màu ký ức dẫu từng đớn đau.

 Cuộc đời đẹp
vẫn biết là như thế
sao trong ta run từng kẽ tế bào
có những điều biết là không thể
sao hồn người lạc phách đam mê


 
chị ĐÀN

nên không hẳn là
đáng ghét.

 Tuổi đến gì mà vội
lan man giấc mơ người
ta muốn là khe suối
đủng đỉnh chờ sương rơi!

 Có thể lấp vùi khoảnh khắc đam mê
Vào những nôn nao ầm ào sóng biển
Có thể nồng nàn phút giây đưa tiễn
Là khởi đầu cho một cuộc chia tay

 Nỗi buồn cắt thịt da
Cho tâm hồn xao xác
Gởi lại muôn đời sau
Giấc mơ rồi qua mau

Em muốn được là phụ nữ
Trọn kiếp này

Cả những kiếp sau
Dù cuộc đời có những lúc buồn đau
Em vẫn chọn
Con đường như cũ

Trang [1 ,2 ,3, 4 ,5 ]