Thứ sáu, 26/04/2024,

Đủng đỉnh chờ sương rơi (Trương Nam Chi) (14/03/2016)

 

Tuổi đến gì mà vội
mưa nắng vừa thay ca
ngày tháng năm tịnh tiến
tàu chưa rời sân ga

Tuổi đến gì mà vội
thời gian không thích già
cánh tâm tình rộng mở
ai cần ai chờ ai
Tuổi đến gì mà vội
đời va vấp đã nhiều
buồn rơi vào quên lãng
trầm ngâm mắt môi chiều

Tuổi đến gì mà vội
vừa cập bến vừa đi
tích tắc thành xưa cũ
trời xanh non thầm thì

Tuổi đến gì mà vội
ai đợi ai chờ ta
bâng khuâng ngày trôi tuột
dềnh dang cõi ta bà

Tuổi đến gì mà vội
lan man giấc mơ người
ta muốn là khe suối
đủng đỉnh chờ sương rơi!

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: