Thứ sáu, 26/04/2024,

Đốm lửa tàn (Trương Nam Chi) (11/07/2016)

 

 

Thôi xa nhé bấy nay tình lận đận
ta trở về khi biển cạn lời thương
trả hàng cây nắng in vàng phố cổ
trả xanh lơ in rặng liễu ven hồ


Thôi xa nhé khúc tâm tình tháng sáu
ngây ngây buồn phủ dọc phố ngày mưa
đáy sông hạn mắt phù sa bầm đỏ
dốc vào đâu men tình cũ dư thừa?


Thôi xa nhé mùa yêu này đã chết
trăng biến màu theo xúc xắc thời gian
gỡ thói quen chúc chen thành mạch máu
sao từ bi che khuất đốm lửa tàn


Ta với ta kể từ đây xa lạ
mình với mình với đêm trắng liêu xiêu
lời hẹn ước rủi may đường khâu vá
xin nhận về bôi xóa nốt nhạc yêu


Thôi xa nhé không một lần ngoảnh lại
nhánh đục buồn khơi dòng chảy an vui
thôi xa nhé lay phay lời từ biệt
đau một lần bớt thêm một vận xui
Thôi xa thôi
xa…

 


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: