Thứ năm, 25/04/2024,

Nỗi niềm hoa (Trương Nam Chi) (14/05/2016)

 

Vẫn biết tình yêu không bất diệt
sao chưa thôi ẩn ức trăng rằm
vẫn biết tình không bật mầm như cỏ
sao khôn nguôi hoài vọng âm thầm

Vẫn biết đời quá nhiều biến động
sao trong ta rừng cây vẫn xanh màu
im ắng đấy ngày ta về với biển
sôi sục sóng ngầm vật vã đáy sâu

Cuộc đời đẹp
vẫn biết là như thế
sao trong ta run từng kẽ tế bào
có những điều biết là không thể
sao hồn người lạc phách đam mê

Vẫn biết
vết thương rồi sẽ hết
nốt sẹo lồi ai xóa giùm ta
băng giá hiểu nỗi niềm hoang mạc
đau đớn nào khỏa lấp nỗi niềm hoa?

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: