Thứ bảy, 20/04/2024,

Không hẳn là... (Trương Nam Chi) (30/04/2016)


 

Chị lanh chanh, chảnh, điệu chảy nước
chị đua đòi, thích dựa hơi quyền lực
vừa xấu người vừa xấu nết
dễ ghét
chị a!


Chị tung tăng bên những chân trời lạ lẫm xa hoa
có khi nào xót xa
cho quê cha đất tổ
biển cạn kiệt, rừng thiêng loang lổ
người ta đầu độc nhau từng hơi thở, bữa ăn…


Chị đắp tất tật lên mình nào mũ, nào khăn, nào kem dưỡng da, kính mát...
trang phục kín
(hẳn rồi)
đủ màu hoa hòe hoa sói
Chị quấn lớp lớp vải che lấp dần khuôn mặt
chừa cái miệng
hic!
(nói cười)


Nhờ thế, chị a
em nhận ra: chị Đẹp
nét đẹp đàn bà mẹ thiên nhiên ban không ai có quyền tước đoạt
từ kiếp này qua kiếp khác
không thói xấu nào có thể cuốn trôi hết vẻ đẹp đàn bà



chị ĐÀN

nên không hẳn là
đáng ghét.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: