Thứ bảy, 27/04/2024,

Ở giữa lưng chừng (Trương Nam Chi) (05/06/2016)

 

Đừng vẩy vào tâm em
nỗi buồn bấn loạn
tia nắng ngoài kia báo
ngày
mới bắt đầu


Tòa biệt thự màu trắng
bãi cỏ mượt xanh
ly cà phê và những chiếc ghế
không xóa được khoảng trống
len dày ý nghĩ tiêu cực


Níu có được
những gì đã mất
nước mắt có hàn được vết thương
nỗi cô đơn
vô thường
lấy gì đong đếm


Mà thôi,
trộn khóc vào cười
trộn mây vào gió gởi người dửng dưng
đắng cay mọc giữa lưng chừng
xanh màu ký ức dẫu từng đớn đau.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: