Thứ sáu, 26/04/2024,

Ta chẳng rõ (Trương Nam Chi) (07/08/2016)

 

 

Lạc nhau khi nào ta chẳng rõ
trưa ngó chiều đáy mắt xa xăm
thớt thưa lá ngủ yên triền quá khứ
mưa sao băng cuốn phăng dải ngân hà


Anh quay lưng khi nào ta chẳng rõ
năm tháng qua ta gom góp vô tình
tẩn ngẩn ngồi chia mây tách gió
thầm trách mình trộn khốn khó vào nhau


Anh buông tay khi nào ta chẳng rõ
tia nắng vàng yếu ớt bến sông
ngờ ngợ nếm hương chấn tình nhàn nhạt
sương mủi lòng xâu kết hạt bao dung


Anh ra đi khi nào ta chẳng rõ
ầu ơ ta tự giăng võng đưa mình
tâm tư trút đôi đầu cánh võng
giữ thăng bằng ôm hụt hẫng ta ru…

 


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: