Thứ năm, 02/05/2024,

Bốn Trăm Bài Thơ (02/10/2016)

 Tôi mở tài khoản tho.com.vn tháng 9/2014. Thi đàn Việt Nam coi tôi là Người yêu thơ. Tôi biết yếu điểm của mình là làm thơ chưa vần, đã thế tôi lại chỉ chọn từ vần sơ sơ đã dừng lại vì sợ thơ mình sẽ hay quá. Chọn một vài từ cho nó gần thiên nhiên, sống động và tránh hiện sinh...

Thế nhưng không thể bỏ qua mà coi thơ tôi là văn xuôi được. Tôi đọc thơ nhiều bạn và biết thơ mình cũng vào loại chưa thua họ.

Bài Hoa Bằng Lăng của ai đó được phổ nhạc chưa hay bằng bài Hoa Bàng Lăng của tôi mặc dù nó chỉ là bài thơ 5 chữ:

Hoa Bằng Lăng
 
Sáng ra xuống hồ Cần
Tôi ung dung đi bộ
Bằng lăng nở quanh hồ
Năm, sáu cây nở rộ
*
Bằng lăng ơi bằng lăng
Năm, sáu cây xinh xinh
Thanh tao màu hoa tím
Trên ngọn cây tháng năm
**
Hoa tím nở rất bền
Hai, ba tuần không rụng
Tháng năm đã qua rồi
Hoa mới tàn, mới rụng
*
Sáng đi bộ quanh hồ
Tôi yêu màu hoa tím
Báo tháng năm đến rồi
Báo xuân qua, hè đến
**
Hoa tàn vào tháng sáu.
 
Tôi làm thơ tả hoa, tả thời tiết. Mỗi tiết trời tôi đều làm một bài thơ được. Bài Tiết Thu Phân là mới làm:
Tiết Thu Phân
Thu Phân tiết Thu mới đến rồi
Giữa Thu bạn ạ nắng vàng trôi
Nắng thu dần nhạt trời tháng tám
Hăm hai bạn ạ Giữa Thu rồi
*
Xử Thử qua rồi Bạch Lộ qua
Trời không mưa nữa gió thu bay
Bình minh mát mẻ se se lạnh
Đi giữa trời thu gió heo may
**
Hàn Lộ, Sương Giáng đến Lập Đông
Ba tiết nữa thôi là đầu Đông
Thu Phân se lạnh trời chưa rét
Hăm hai tháng tám có vui không?
**
Lịch âm tiết đến bạn vui không?...
 
Tôi làm thơ về thân nhân, mừng sinh nhật họ. Bài Mừng sinh nhật vợ:
 
Mừng Sinh Nhật Vợ

Ngày sinh nhật vợ đến rồi
Hăm tư bạn ạ ngày tôi đi làm
Tháng hai sau Tết xuân đang
Trời se se lạnh vội vàng mừng thơ
Năm mươi sáu (56) tuổi bạn ơi
Đi hưu rỗi rãi làm người sau hưu
Việc nhà bận rộn sớm trưa
Việc con cái bận xin thưa việc mình
Sinh nhật năm sáu (56) ăn mừng
Hoa Ly một bó tiền mừng một trăm
Sinh nhật dản dị đầy năm
Vào mồng sáu Tết đầu năm Ất Mùi
Chồng và con gái cùng vui
 
............................
Hai năm trôi qua, nhờ sự đôn đốc của mọi người, tôi làm được 400 bài rồi. Thời gian 2 năm và 400 bài thơ tuy chưa lớn và nhiều song Văn Phòng Văn Học Việt đã mạnh dạn giúp tôi xuất bản "Xuân Thu 2016 Thi Tập".
Trong khi chờ tập thơ ra đời, tôi tiếp tục làm thơ đăng tho.com.vn.
Thành viên thi đàn Việt Nam cũng là 1 vinh dự mà tôi chưa có thẻ:
Cùng phấn đấu tiếp theo.
Chia sẻ:                  
Các bài khác: