Thứ năm, 02/05/2024,

Về Thơ Sokrey làm cho Gia đình tôi (19/07/2016)

 

Tuyển thơ nhiều tác giả đăng thơ 2 ngưởi (Srey và Sơn)


Bài thơ "Mừng Sinh Nhật" (Vợ Sơn ) 56 tuổi


Trong tập thơ này "Lục Bát dâng tặng Mẹ ta" có bài  tặng Mẹ Srey


Soksrey Julimimosa

Tôi có một tình bạn thơ với Sokrey Julimimosa (Pnongpenh - Campuchia) và lịch sử quan hệ tôi muốn ghi lại cùng số thơ Srey tặng gia đình tôi (4 bài).

Zing blog là nơi chúng tôi giao lưu blog với nhau từ năm 2013. Trong cuộc thi "Sách và tôi" 9/2014 Srey được giải suất sắc. Cô được nâng cấp danh hiệu lên Pro Blogger. Cô tặng tôi giải thưởng là voucher 500K mua sách của Vinabook. Tôi mua thành công. Srey làm thơ tặng bố tôi (đã mất) nhân ngày 20/11/2014. (Bài thứ nhất)

Sang năm 2015 Srey làm thơ tặng sinh nhật vợ tôi 56 tuổi (24/2/1959 - 24/2/2015). (Bài thứ hai)

Tháng 3 Srey làm thơ chia sẻ tình bạn buồn giữa 2 người (8/3/2015). (Bài thứ ba)

May chính lúc đang buồn thì bà Đồng Thị Chúc mời gom thơ đăng "Lục bát dâng tặng mẹ ta" (8/3/2015). Tôi có sáng kiến mời Srey tham gia. Srey vui vẻ nhận lời.

Bài thơ tặng mẹ Srey rất hay và được đăng "Lục Bát dâng tặng Mẹ ta".

Lộc Phát Ất Mùi tôi mời Srey đăng tiếp 2 bài. Bài Mừng Sinh Nhật (Tú Oanh) được đăng là tặng nhà tôi.

Lộc Phát Bính Thân đến lượt bài Mừng Sinh Nhật"  mẹ tôi được đăng (15/4/2016). (Bài thứ tư).

Nhiều bài khác mà tôi không sưu tầm đăng trong bài báo này.

Bài 1. Kính Cụ Nguyễn Văn Xang (20/11/2014)

Nguyễn Văn Xang gốc Nghệ An 
Công danh sự nghiệp vẻ vang cuộc đời 
Bộ đội đánh Pháp một thời 
Sĩ quan quân đội cùng thời trải qua 
Vào đảng , lập thất thành gia 
Ốm đau bệnh tật binh gia tạm ngừng 
Về đời nhưng việc chẳng dừng 
Dạy người nghiệp giáo xin đừng coi khinh 
Làm hiệu trưởng , nặng ân tình 
Bao đàn em nhỏ hoa xinh trưởng thành
Sự nghiệp như thế chưa đành 
Chuyển nghề y học, học thành độ nhân 
Siêng năng tinh tấn chuyên cần 
Trường y tốt nghiệp trở thành giảng viên 
Nước ngoài tu nghiệp thường xuyên 
Láng giềng nước bạn chuyên viên đầu ngành 
Hội nghị quốc tế rạng danh 
Giám đốc bệnh viện đã dành phần ông 
Hai Bà Trưng viện, nặng lòng 
Chuyên tâm nghiên cứu mới mong vẹn tròn
Trọn đời một tấm lòng son 
Nghiệp y nghiên cứu mong còn tiến xa 
Trọn đời mong muốn nước nhà 
Ngành y phát triển vươn xa bằng người 
Môi ông cũng nở nụ cười 
Giáo Sư Khoa Học rạng ngời được phong 
Ghi ơn người đã dày công 
Tận tậm tận sức nghiệp hồng ngành y 
Bảy mươi sáu tuổi ra đi 
Công trình để lại ngành y kế thừa 
Lời thơ sao nói cho vừa 
Mong thế hệ trẻ kế thừa vươn xa ... 

Bài 2. Mừng Sinh Nhật (Tú Oanh 24/2/2015)

Vợ Sơn sinh nhật hăm tư 
Tháng hai sau Tết đến chừ mới hay 
Biết muộn thật tiếc lắm thay 
Vài lời mừng tuổi Saray gửi về 
Mừng thơ viết tặng bây giờ 
Năm mươi sáu tuổi đã về nghỉ hưu
Một đời nghiệp giáo còn lưu 
Dạy bao em nhỏ đến hưu trọn tình 
Tú Oanh cô giáo tận tình 
Lao tâm khổ tứ hết mình chẳng than 
Quý thay một tấm lòng vàng 
Trọn đời nghiệp giáo vẻ vang lắm mà 
Tôi người bạn nhỏ phương xa 
Làm thơ gửi tặng gọi là vui chung
Sinh nhật hồng phúc trùng trùng 
Thêm một tuổi mới vui cùng chồng con 
Tuổi cao tình thắm vẫn còn 
Vẫn luôn vui vẻ nét son rạng ngời 
Người xa thơ tặng đôi lời 
Sinh nhật vui vẻ tiếng cười giòn tan 
Chúc mừng sinh nhật tuổi vàng 
Năm mươi sáu tuổi .. an nhàn tấm thân ...
(Đăng tuyển thơ Lộc Phát Ất Mùi - 2015)

Bài 3. Tình bạn với Sơn (3/2015)
Tháng ba mồng tám đã về 
Là ngày chủ nhật đều tề vui chung 
Tôn vinh phụ nữ thảy cùng 
Một nửa thế giới đón mừng ngày vui 
Nói về chuyện nhỏ của tôi 
Đã mừng vui lại càng vui càng mừng 
Lệ mừng lã chã rưng rưng 
Tôi người ngoại quốc đang chừng tuổi hoa 
Lên mạng tìm bạn đồng hòa 
Kết giao bằng hữu họa thơ gieo vần 
Lâu rồi thắm nghĩa tình thân 
Với Đông Sơn đó ân cần hỏi han
Tình bạn lại quí hơn vàng 
Trở thành tri kỷ bảo ban mặn nồng 
Thỏa lòng khao khát ước mong 
Vẹn tình bằng hữu thêm hồng tri ân 
Tôi vui lắm thắm tình thân 
Lệ vui lã chã lòng thầm biết ơn 
Vui vì bạn quí Đông Sơn 
Vì tình vì nghĩa quý hơn ngọc ngà 
Xem tôi là người trong nhà 
Làm thơ mồng tám tháng ba chúc mừng 
Lệ mừng lã chã rưng rưng 
Chan hoa cảnh vật tiết xuân đẹp trời
Làm thơ đáp lại vài lời 
Chúc cho tình bạn trọn đời không phai 
Dù đời có lắm chông gai 
Tình bạn bền chặt không phai không mờ 
Ngày vui phụ nữ đón chờ 
Chúc cho giới nữ hoa thơ mấy vần 
Chúc Sơn cùng với người thân 
Sức khỏe hạnh phúc ân cần tình thương 
Gặp nhiều may mắn đời thường 
Cha con chồng vợ tình thương ngập tràn .../..

Bài 4. Mừng Sinh Nhật (Mẹ Sơn 15/4/2016)

Năm nay sinh nhật tám lăm
Srey thơ tặng hỏi thăm chúc mừng
Chúc người sinh nhật tưng bừng
Chúc mừng đại thọ, cụ ưng đẹp lòng
Ngày vui con cháu trông mong
Cụ thêm tuổi mới, phúc hồng dày thêm
Mong cho cuộc sống ấm êm
Cháu con đoàn kết, cụ thêm phúc trần
Tuổi cao gương cụ sáng ngần
Cây cao bóng cả, tinh thần soi chung
Srey sung sướng vô cùng
Làm thơ mừng tặng vui chung gia đình.
(đăng tuyển thơ Lộc Phát Bính Thân - 2016)

Zing Blog
Srey đã tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Paris - Pháp, được giữ lại trường làm việc (giảng dạy và nghiên cứu khoa học ) 2 năm.
Zing blog vẫn là nơi chúng tôi giao lưu với nhau.
Chia sẻ:                  
Các bài khác: