Thứ sáu, 18/10/2024,


Với thư rác của kẻ xấu (19/10/2010) 

Thư rác... chấp nó làm gì

Coi khinh, ngoành mặt... mình đi đường mình

Thơ ta ta cứ tự tình

Dở hay... vẫn nặng nghĩa tình với thơ

 

Mặc kẻ xấu nói vu vơ

Rỗi hơi với nó... bến bờ đẩu đâu

Sống - yêu ta có cái đầu

Trái tim ngày tháng tình sâu nghĩa đầy...

 

 

Thư rác... có gì là hay...

Bỏ đi không chấp thứ này có sao

Thấy nó mình đừng có chào

Nó thấy xấu hổ... kẻ nào dám vô!

 

Chúng mình tình nghĩa bạn thơ

Xa nhau lòng vẫn mong chờ...gặp nhau

Lòng người đất rộng biển sâu

Trái tim vẫn đập... tươi mầu Thơ - Hoa !

 

Thảo Dân

(Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang

Email: thcsts@gmail.com

Điện thoại: 0919.760.699)

 

 

     * Hưởng ứng bài 'Hãy cảnh giác với những kẻ xấu đang phá hoại sân chơi  lucbat.com!' của tác giả Nguyễn Đức Tuỳ - Việt Trì, Phú Thọ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 27/10/2010 08:22:03 AM)

Cảm ơn thi hữu Thảo Dân
Thương yêu đồng cảm mấy vần thơ vui
Qua thơ thấy được tình người
Cùng yêu Lục bát sân chơi hữu tình
Kẻ xấu nói bậy ta khinh
Việc ta làm cứ đinh ninh một lòng
Bạn thơ lòng vẫn chờ mong
Hẹn ngày gặp gỡ ta cùng nhau vui!
Nguyễn Đức Tùy

Các bài khác: