THỊ MẦU
Phạm Minh Giắng
Chị em màn đã mở rồi
Ngồi im xem kẻo Mầu tôi bỏ bùa
Mười ba tuổi tôi lên chùa
Dậy thì con gái phải đùa với trai
Cầm tay tiểu dám mấy ai
Mầu tôi lơi lẳng diễn bài lẳng lơi
Phút giây rung động đầu đời
Diễn bao nhiêu, gió bay lời bấy nhiêu
Mẹ cha để kệ tôi liều
Sáng ve vãn tiểu, tối chiều thằng Nô
Bản năng cuồng diễn hết trò
Mầu tôi xấu hổ xuống mồ nằm không
Cắc tùng tùng cắc bờ sông
Chiếu chèo trên cỏ diễn không dứt là
Nhà ai con gái mười ba
Dạy sao cho nó hơn là Mầu tôi.
P.M.G
____________
Liên hệ tác giả Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình
ĐT: 0362497559 - 0987736365
Email: phamigia@gmail.com