THẦM MONG
Cao Phú Cường
Ta lênh đênh nửa kiếp người
Trời cho có, đổi nụ cười thành không
Mông mênh xuân hạ thu đông
Hết vui sướng lại bận lòng nắng mưa
Bập bềnh con sóng sớm trưa
Vỗ về biển trọn kiếp chưa là gì…
Mỗi lần ngã lại bước đi
Đời ban được - mất, ngại chi thân mình!
Đớn đau thế thái nhân tình
Trái tim đa cảm hữu tình thầm mong:
Một ngày biển ngược về sông
Con sóng lại vỗ bềnh bồng bến xưa…
C.P.C
___________
Liên hệ tác giả: Cao Phú Cường
Trường THCS Cần Đăng, Châu Thành, An Giang.
Điện thoại: 0168.8720.486
Email: cuong29c1@yahoo.com