Giỗ Tổ (Nguyễn Đức Vân) (26/04/2026)
GIỖ TỔ
.jpg)
Nguyễn Đức Vân
Cội nguồn trời đất mênh mông
Nhớ ngày Giỗ Tổ- Vua Hùng năm nao.
Nương chè, rừng cọ, đồi cao
bánh chưng, dưa hấu ngọt ngào kính dâng.
Ngã ba Bạch Hạc dừng chân
“Sơn chầu -Thuỷ tụ” lối gần Tam Giang*
Đền thiêng ngào ngạt hương nhang
Người người xin nước mùa màng bội thu.
Hành quân xuôi ngược trung du
Tháng 3 Giỗ Tổ cũng từ nơi đây.
Xuân còn lưu luyến heo may
Xa xôi vẫn nhớ miền này Hy Cương
Cháu con khắp mọi nẻo đường
Nhớ ngày Giỗ Tổ muôn phương lại về.
DT VHPVT QG (*)
N.Đ.V
________
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
ĐT: 0936.240.205
ĐC: Đồng Xá, Kim Thành, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: